Tôi đã suy nghĩ khá lâu trước khi quyết định gửi tâm sự của mình lên đây. Có thể nhiều người cho rằng, đây là chuyện nhỏ nhặt, tầm thường. Nhưng đối với một cô gái 20 tuổi vừa bước chân ra đời, chưa có nhiều kinh nghiệm như tôi, đây thực sự là cú sốc đầu đời.
Tôi 20 tuổi, chuẩn bị bước vào đại học năm 3. Hùng là mối tình đầu của tôi. Anh đã tốt nghiệp đại học được hai năm, đang làm việc cho công ty của gia đình chuyên cung cấp nguyên vật liệu xây dựng.
Theo lời Hùng giới thiệu, gia đình anh nề nếp, chỉn chu. Bố mẹ Hùng đều là người nguyên tắc, từ nhỏ đã dạy anh theo hướng kỷ luật, nghiêm khắc nên bên cạnh tình thương, Hùng khá sợ bố mẹ.
Thời gian yêu chưa dài nhưng vì xác định đây là mối quan hệ có cam kết đàng hoàng, chính tôi đã yêu cầu Hùng đưa tôi về cho biết gia thế, nhà cửa thế nào. Tôi không có ý ra mắt phụ huynh, chỉ muốn cẩn thận xác nhận những điều Hùng nói.
Đây là yêu cầu hợp lý. Chỉ không ngờ sau đó, nó lại trở thành vấn đề khiến quan hệ của chúng tôi trở nên xấu đi. Vì tôi nói chưa sẵn sàng ra mắt nên Hùng đã chọn ngày bố mẹ anh đi vắng để đưa tôi đến chơi.

Tôi đã để lại ấn tượng xấu ngay lần đầu ra mắt nhà bạn trai (Ảnh minh hoạ: iStock).
Chúng tôi cùng nhau nấu nướng, ăn uống rất thoải mái. Mọi chuyện thực sự vui vẻ. Lúc ăn xong, Hùng bảo tôi lên phòng anh bật điều hòa nghỉ ngơi cho mát, việc dọn dẹp cứ để anh lo. Chẳng biết do điều hòa mát hay do tâm trạng thoải mái, tôi vô tư ngủ quên lúc nào không hay.
Tỉnh dậy nhìn đồng hồ là 3h chiều, tôi hốt hoảng đi xuống tầng tìm Hùng. Xuống đến nửa cầu thang, tôi đã nghe tiếng mẹ Hùng giáo huấn, giọng đầy bức xúc.
“Mẹ không chấp nhận con gái vô ý tứ như thế. Lần đầu đến nhà bạn trai mà lên phòng ngủ là dạng con gái dễ dãi, ăn uống xong còn không biết dọn dẹp. Lên gọi bạn dậy đưa về đi, mẹ không muốn gặp”.
Tôi hoảng hồn nhận ra, mình đã gây ra chuyện mất rồi. Không ngờ lần đầu đến nhà người yêu, tôi lại va phải tình huống trớ trêu. Đứng chôn chân một lúc rất lâu ở giữa cầu thang, tôi hy vọng Hùng sẽ nói đỡ hộ tôi vài câu nhưng hoàn không có một lời phản bác hay bênh vực nào.
Tôi đành lấy hết can đảm bước xuống chào mẹ Hùng, lí nhí nói xin lỗi. Nghĩ lại, đúng là chẳng bênh vực được sự vô duyên của bản thân. Tôi đã quá hồ đồ khi nghe lời người yêu lên phòng anh để ngủ trong khi không có ai ở nhà.
Tôi thừa nhận, tôi xứng đáng bị nhận về ấn tượng không tốt từ phía gia đình người yêu. Hôm đó, Hùng đưa tôi về, an ủi rằng tôi là cô gái tốt, dần dần tiếp xúc mọi người sẽ hiểu và quý tôi. Vì lời an ủi này nên mới có lần ra mắt thứ hai ở tuần kế tiếp.
Để bù đắp lại sai lầm bữa trước, lần này, tôi chuẩn bị rất chỉn chu, còn lên mạng tra tìm gợi ý xem lần đầu ra mắt bố mẹ bạn trai thì cần làm những gì. Tuy nhiên, kết quả lần gặp này cũng chẳng khá hơn. Công sức chuẩn bị của tôi không đem lại kết quả tốt đẹp như tôi mong đợi.
Trong lúc phụ mẹ Hùng nấu nướng, bác gái hỏi tôi mặc quần áo vải gì mà dễ nhăn nhúm, nhìn như đồ cũ. Câu hỏi này khiến tôi bị “xịt keo”, cả người cứng đơ không dám trả lời. Cơm nước xong, tôi phụ chị gái Hùng rửa bát. Chị lấy giọng rất chân tình, khuyên tôi cứ thoải mái là mình, đừng cố cười nói nhiều quá.
Tôi cố gắng nói cười, vui vẻ, hòa đồng với cả nhà lại bị khuyên không nên. Vậy là có ý chê rồi phải không? Thôi thì chẳng cần biết thành công hay thất bại, tôi nhận ra, gia đình này thực sự không phải nơi chốn phù hợp với tôi.
Vẫn biết hôn nhân là chuyện của hai người. Nhưng bố mẹ, gia đình cũng là nhân tố quan trọng quyết định đến hạnh phúc về sau. Lỗi của tôi đã tạo ra ấn tượng không tốt ngay từ buổi chạm mặt đầu tiên.
Xác định là sau này, dù có cố gắng cỡ nào, tôi cũng vẫn bị ghét không cần biết lý do. Mặc dù Hùng vẫn khẳng định yêu tôi, tôi bắt đầu thấy chùn bước. Có vẻ như cửa vào nhà anh không mở rộng với tôi.
Từ bố mẹ cho đến chị gái Hùng đều xét nét như vậy, trong khi người yêu tôi lại quá hiền lành, một câu bảo vệ tôi còn không nói được, tôi biết trông cậy vào ai? Thôi thì tốt nhất là tôi chạy nhanh đi còn kịp, đúng không?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.