1h, bà Đặng Thị Minh (trú tại xã Suối Hai, Hà Nội) lặng lẽ thức giấc. Sau khi đặt nồi chè đỗ đen lên bếp lửa, bà tranh thủ gọt hoa quả để kịp mang xuống Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam – nơi diễn ra buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành phục vụ đại lễ A80 – tiếp sức cho con trai và các đồng đội.
Con trai bà Minh là Thượng uý Trần Đặng Cao Thiên (Sĩ quan điều khiển, Đại đội 1, Trung tâm Huấn luyện thực hành, Học viện Phòng không – Không quân). Anh vinh dự là một trong 184 thành viên của khối Sĩ quan Phòng không – Không quân góp mặt trong sự kiện trọng đại sẽ diễn ra vào ngày 2/9 sắp tới tại Quảng trường Ba Đình.

Bà Đặng Thị Minh lau những giọt mồ hôi trên gương mặt của con trai là Thượng uý Trần Đặng Cao Thiên (Ảnh: Nguyễn Ngoan).
“Suốt đêm qua, tôi không ngủ được vì háo hức. Lực lượng tham gia hợp luyện rất đông, chúng tôi không thể chuẩn bị đủ đồ ăn và nước uống cho tất cả mọi người… Đây là tấm lòng của gia đình gửi gắm đến các cháu”, bà Minh chia sẻ.
Tự hào khi con trai cống hiến cho Tổ quốc
8h, buổi hợp luyện chính thức bắt đầu, bà Minh chọn một vị trí quan sát tốt nhất, ánh mắt dõi theo từng bước đi của con trai trong khối diễu binh.
“Đây là lần thứ ba con trai tôi được tham gia diễu binh, sau lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 50 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Niềm tự hào của gia đình khi con được cống hiến cho Tổ quốc vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên”, bà Minh xúc động chia sẻ.
Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ giải lao, Thượng úy Trần Đặng Cao Thiên cùng đồng đội quây quần bên nhau, thưởng thức cốc chè đỗ đen mát lạnh do mẹ chuẩn bị. Vị chè giản dị nhưng thấm đượm tình quân dân khiến các chiến sĩ cảm động.

Bà Minh và bạn bè chụp ảnh cùng với các đồng đội của con trai (Ảnh: Trần Thành Công).
Nhìn gương mặt rám nắng của con trai, bà Minh tất tả đưa chai nước mát, lau mồ hôi rồi dặn dò: “Cố gắng giữ gìn sức khoẻ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ con nhé”.
Được biết, Thượng úy Trần Đặng Cao Thiên nuôi ước mơ trở thành sĩ quan trong quân đội từ khi còn là học sinh cấp 2. Nhìn thấy niềm say mê và quyết tâm của con, gia đình hết lòng ủng hộ.
Bà Minh kể, từ nhỏ, con trai đã thích tìm hiểu về máy bay, đọc sách lịch sử, đặc biệt hào hứng mỗi khi xem diễu binh trên truyền hình.
“Gia đình tôi có 5 người tham gia quân ngũ nên hai vợ chồng sớm định hướng cho con trai theo con đường quân đội – nơi có môi trường rèn luyện nghiêm túc, kỷ luật và đầy tự hào”, bà Minh chia sẻ.

Người dân từ khắp nơi “đội nắng” theo dõi các quân nhân hợp luyện diễu binh (Ảnh: Nguyễn Ngoan).
“Quá trình tập luyện dưới thời tiết nắng nóng rất vất vả, nhờ được sự quan tâm, động viên, hướng dẫn của thủ trưởng các cấp, chúng tôi đang nỗ lực để hợp luyện theo khối, cụm đạt kết quả tốt nhất. Hôm nay, có mẹ đến tận nơi để tiếp sức, tôi rất xúc động và biết ơn”, Thượng uý Trần Đặng Cao Thiên nói.
8 tiếng luyện tập mỗi ngày dưới nắng mưa thất thường
Sáng 9/7, chị Lê Huyền Trang (34 tuổi, sống tại phường Long Biên, Hà Nội) cùng em gái và hai con nhỏ thức dậy từ 4h, vượt quãng đường hơn 60km để theo dõi buổi hợp luyện.
Anh rể của người phụ nữ này là Đại uý Nguyễn Trường Chinh – Sĩ quan công tác tại Học viện Phòng không – Không quân. Anh vinh dự khi được lựa chọn tham gia khối diễu binh dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới
“Anh đã tập luyện được một thời gian nhưng vì bận chăm con nhỏ nên tôi chưa thể sắp xếp đến động viên. Hôm nay, tôi xin nghỉ, tranh thủ đưa các cháu tới xem bác tập luyện và tiếp thêm tinh thần cho anh”, chị Trang chia sẻ.

Chị Trang (ngoài cùng bên phải) cùng em gái đến động viên anh rể (Ảnh: Trần Thành Công).
Cả anh rể và chị gái của Trang đều là quân nhân, lần này có anh được chọn vào đội hình diễu binh.
“Khi nghe tin anh được chọn, cả nhà đều tự hào. Hôm nay, tôi được tận mắt chứng kiến anh nghiêm túc luyện tập cùng đồng đội, cảm xúc rất vinh dự”, chị bày tỏ.
Đón hai em vợ cùng các cháu đến thăm, Đại uý Nguyễn Trường Chinh không giấu được niềm vui. Những ngày qua, anh cùng đồng đội nỗ lực hết mình để tập luyện, quyết tâm tạo nên một đội hình đẹp, trang nghiêm trong ngày lễ trọng đại
Theo anh, thời tiết nắng nóng và thay đổi thất thường là thử thách lớn với các thành viên trong đội hình.

Nhiều người dân đến từ sớm để được xem buổi hợp luyện (Ảnh: Nguyễn Ngoan).
“Có ngày trời đang nắng gắt bỗng đổ mưa giông, có hôm mưa to bất chợt chuyển nắng nóng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng tất cả anh em đều nhắc nhở nhau cố gắng đảm bảo tiến độ và chất lượng tập luyện”, anh nói.
Theo nam quân nhân, quá trình luyện tập được chia thành nhiều giai đoạn, bắt đầu từ cơ bản đến nâng cao và chuyên sâu.
“Ban đầu, chúng tôi tập từng cử động tay, chân đến quay mặt. Kỹ năng khó nhất là gióng hàng, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và thể lực tốt giúp hàng ngũ ổn định trong thời gian dài”, anh Chinh nói.
Sau 2 tháng tập luyện liên tục, các khối mới đạt được độ đồng đều khi di chuyển.
“Mỗi ngày chúng tôi tập khoảng 8-9 tiếng, sáng từ 6h đến 10h, chiều từ 14h30 đến 18h30. Được đứng trong đội hình khối quân đội diễu binh trên Quảng trường Ba Đình là niềm tự hào với tôi và mọi người trong gia đình”, anh chia sẻ.
Đến xem và cổ vũ cho các quân nhân, Hải Linh (sống ở Hà Nội) cho biết, đây là lần đầu tiên cô trực tiếp xem hợp luyện diễu binh. Trước đó, cô gái trẻ nhiều lần thấy hình ảnh các chiến sĩ được lan tỏa trên mạng xã hội.

Hải Linh chụp ảnh với một chiến sĩ của khối Hải quân (Ảnh: Nguyễn Ngoan).
“Ban đầu, cầm điện thoại quay các chiến sĩ, em khá run và có chút ngại ngùng. Sau khi trò chuyện, các anh rất thân thiện, em dần cảm thấy thoải mái hơn. Không khí tại hiện trường thực sự hào hùng, sôi nổi hơn nhiều so với những gì được thấy qua video trên mạng xã hội”, cô gái trẻ chia sẻ.
Được biết, nhóm của Linh đến xem buổi hợp luyện diễu binh gồm có 10 thành viên. Họ kết nối với nhau thông qua các bình luận trên mạng xã hội và rủ nhau lên Sơn Tây từ 6h. Dù không quen nhau từ trước, các thành viên trong nhóm đều chia sẻ chung niềm tự hào dân tộc, mong muốn được hòa mình vào bầu không khí sôi động của sự kiện.
Trong đợt hợp luyện diễu binh, diễu hành lần này, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam góp mặt với 27 khối diễu hành và 11 khối đứng, quy tụ hơn 7.400 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng phục vụ.