
Hạnh phúc với tôi đơn giản lắm, chỉ cần thấy người thân của tôi, người mà tôi yêu thương được vui vẻ, được bình an.
Tôi 42 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở hà nội. Cách đây một năm, tôi đã phải chủ động kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm vì những cố gắng của mình không được trân trọng và ghi nhận. Tôi tự nhận thấy bản thân có rất nhiều ưu điểm: ngoan ngoãn, thật thà, chân thành và giàu tình cảm. Tôi là người ham học hỏi, cầu tiến và rất biết điều. Một khi yêu ai thì yêu thương hết lòng, hết dạ, coi trọng người ấy còn hơn cả bản thân mình. Tôi là một người con hiếu thảo, một người chồng, một người cha tốt. Tôi không uống rượu bia, không hút thuốc, không cờ bạc, luôn một lòng chung thủy.
Tôi là một người cẩn trọng cả về lời nói và hành động. Tôi không muốn làm tổn thương ai, luôn muốn đối xử với mọi người nhẹ nhàng nhất có thể. Hạnh phúc với tôi đơn giản lắm, chỉ cần thấy người thân của tôi, người mà tôi yêu thương được vui vẻ, được bình an. Vậy là tôi thấy vui rồi. Trên đây là những ưu điểm của tôi, vậy còn khuyết điểm là gì? Đó là ngoan hiền thì khó kiếm được nhiều tiền. Tôi nghĩ rằng tôi tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng sẽ dành toàn bộ số tiền đó cho gia đình, bởi vì nhu cầu của tôi đơn giản lắm, có cơm ăn, có quần áo mặc với tôi vậy là đủ rồi.
Hôm nay, tôi viết những dòng này với mong muốn tìm được một người hiểu và trân trọng mình, một người có thể cùng tôi đi tiếp chặng đường phía trước, bình dị nhưng chân thành. Cảm ơn đã đọc bài viết của tôi.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: lvthuong
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nam