Bốn người bị chó dại cắn, một người tử vong

Bốn người bị chó dại cắn, một người tử vong

bởi

trong

Đại diện bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên ngày 10/7 xác nhận một trường hợp mắc bệnh dại đã tử vong sau khi nhập viện điều trị. Nạn nhân là anh Y.P.H.W. (35 tuổi), trú tại xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng 20 ngày trước, anh W. cùng 3 người khác đã bị một con chó dại cắn. Con chó này đã chết một ngày sau đó mà không rõ nguyên nhân.

Trong khi 3 người còn lại đã kịp thời đến các cơ sở y tế để tiêm phòng vaccine, anh W. lại chủ quan với vết thương nhỏ ở tay và không đi tiêm.

Đến ngày 7/7, anh W. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như tức ngực, khó thở, sợ gió, sợ nước. Gia đình đã đưa anh đi tiêm vaccine phòng dại. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của anh W. diễn biến xấu nhanh chóng.

Trưa ngày 9/7, do sốt cao, anh W. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng hoảng loạn, sợ nước, sợ gió và tăng tiết nước bọt. Tại đây, bệnh nhân được xác định dương tính với virus dại và chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn. Đáng tiếc, anh W. đã tử vong vào đêm cùng ngày.

Bốn người bị chó dại cắn, một người tử vong

Lực lượng chức năng tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại cho chó tại xã Ea Tul (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bác sĩ H’Nuen H’Đơk, Phó Trưởng khoa Phụ trách Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhấn mạnh: “Bệnh dại không có thuốc điều trị, khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong là 100%. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phòng tránh được bằng vaccine”.

Bác sĩ khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo cào hoặc cắn, dù chỉ là một vết xước nhỏ, cũng cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng kịp thời. Đồng thời, chó, mèo nuôi tại nhà cũng cần được tiêm vaccine phòng bệnh dại định kỳ hàng năm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.