
Anh từng nghĩ độc thân vui tính cũng tốt, gần đây lại thấy… vui tính hoài cũng mệt, chi bằng có một người cùng vui sẽ bớt cô đơn hơn.
Chào em, người con gái anh chưa biết mặt, nhưng biết đâu là định mệnh của đời anh. Anh 29 tuổi, cao 1m70, đang sống và làm việc tại Sài Gòn, một thành phố không thiếu thứ gì ngoài một người yêu anh thật lòng. Ban ngày anh đi làm nghiêm túc, tối về cũng nghiêm túc… ăn cơm, tập thể thao và đọc sách. Nói nghe “trưởng thành” vậy thôi chứ thật ra vẫn còn rất thích ăn vặt, xem phim hoạt hình và hay tự cười một mình vì mấy chuyện trời ơi đất hỡi.
Anh không đòi hỏi em phải nấu ăn giỏi, cũng không cần em phải dịu dàng 24/7, chỉ cần em thật lòng, còn lại, để anh lo..ve (love). Vì thật ra, theo anh nghĩ người trưởng thành không phải là người quá nghiêm túc, mà là người biết sống tử tế, biết đâu là điểm dừng, biết trân trọng một người khi có được, nói được làm được.
Sở thích của anh thì đơn giản: đọc sách (để làm người sâu sắc hơn chút), ăn uống (vì cuộc đời ngắn, phải ăn ngon), chơi thể thao để giữ dáng, ít nhất là không dư mỡ, chơi game với bạn bè để xả stress. Quan điểm sống của anh là: “Không có đúng hay sai, chỉ có sự phù hợp với từng thời điểm. Em phù hợp, là được. Anh từng nghĩ độc thân vui tính cũng tốt, nhưng gần đây lại thấy… vui tính hoài cũng mệt, chi bằng có một người cùng vui sẽ bớt cô đơn hơn. Vậy nên, nếu em cũng đang tìm một người đàn ông ổn định, dễ thương vừa đủ, trưởng thành vừa phải, biết lắng nghe, đôi lúc hơi nhây một tí, có khi anh chính là ứng cử viên không tệ đâu. Chờ thư em, người có thể khiến những ngày thường của anh trở nên đặc biệt hơn.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Khánh
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam