
Các bạn học sinh nhận học bổng cùng đại diện ban tổ chức, nhà tài trợ và khách mời tại lễ trao học bổng Chắp cánh ước mơ 2025 – Ảnh: TẤN LỰC
100 học sinh nghèo vượt khó khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã tụ hội tại Quy Nhơn (Gia Lai) trong lễ trao học bổng Chắp cánh ước mơ 2025 sáng 10-7.
Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Trường ĐH Văn Hiến, nhà tài trợ cùng các Tỉnh Đoàn Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Quảng Ngãi tổ chức.
Mỗi tấm gương đều điển hình
Thắp sáng ước mơ cho những khát khao học tập: Sáng 10-7, gần 100 học sinh 5 tỉnh Nam Trung Bộ – Tây Nguyên đã tề tựu về Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai tham dự lễ trao học bổng và trao giải thưởng Chắp cánh ước mơ.
Nép mình một góc hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai, bạn Nguyễn Hồng Hoàng Ly (lớp 12 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi nước mắt khi câu chuyện của hai người bạn Tô Phương Bắc và Mang Thị Kim Hương được kể trên màn hình. Khóc thương bạn, nhưng có lẽ cũng là khóc vì thương chính mình.
Cô gái xinh xắn đến từ mảnh đất bazan màu mỡ phía tây Gia Lai ấy có một cuộc đời đẫm nước mắt. Mất mẹ sau vụ tai nạn giao thông năm 2009, 11 năm sau người cha cũng bỏ hai anh em Ly mà đi sau cơn đột quỵ. Chỗ dựa duy nhất của hai anh em là bà ngoại đã ngoài 86 tuổi.
Anh trai đang theo học tại Học viện Quân y ở Hà Nội. Hoàng Ly cho biết đã nộp đơn ứng tuyển ngành sư phạm Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng. Ly nói chọn học sư phạm để bớt gánh nặng học phí chứ ngoại yếu rồi làm sao đủ sức lo cho cả hai đứa cháu ăn học cùng lúc.
Cầm trên tay phần học bổng Chắp cánh ước mơ, cô gái nhỏ nói sẽ để dành làm thủ tục nhập học. “Mình cũng đã tính chuyện đi làm thêm kiếm tiền trang trải sinh hoạt hằng ngày khi đi học. Chặng đường sắp tới sẽ rất gian nan nhưng chỉ cần mình biết cố gắng chắc chắn sẽ vượt qua và mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!”, Ly tự trấn an mình.

Em Mang Thị Kim Hương (học sinh lớp 12) và em Tô Phương Bắc (học sinh lớp 8) giao lưu trên sân khấu lễ trao học bổng và giải thưởng Chắp cánh ước mơ ngày 10-7-2025 tại Gia Lai – Ảnh: TẤN LỰC
Câu chuyện của cô học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Khuyến (Gia Lai) Mang Thị Kim Hương kể tại buổi lễ khiến nhiều người nước mắt lưng tròng. Sớm mồ côi cha, hai chị em Kim Hương lớn lên trong vòng tay bảo bọc của mẹ. Dù đói khổ, nghèo khó song căn nhà nhỏ vẫn ngập tràn tình thương và tiếng cười. Cho đến khi người mẹ qua đời vì ung thư hơn ba tháng trước.
Trước lúc đi, mẹ ôm hai chị em căn dặn dù có ra sao cũng phải thương yêu, đùm bọc nhau mà sống. Cô gái nhỏ quyết tâm không được bỏ học, tự nhủ sẽ làm mọi cách để đến trường và lo cho em gái. “Dẫu vậy nhưng nay mẹ đi rồi, không còn nơi nương tựa, chị em con thấy trơ trọi, bơ vơ quá!”, Kim Hương trải lòng.

Ông Lê Sĩ Hải, giám đốc điều hành Trường ĐH Văn Hiến, trao học bổng cho một em học sinh đặc biệt – Ảnh: TẤN LỰC
Tin vào nghị lực vượt thắng số phận

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên (trái), phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ và ông Đinh Ngọc Hải (phải), phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, trao học bổng và quà tặng cho học sinh – Ảnh: TẤN LỰC
Lắng nghe từng câu chuyện, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Hải cảm phục tinh thần không đầu hàng số phận của các bạn. Ông mong dẫu trong điều kiện khó khăn thế nào các bạn vẫn không ngừng phấn đấu học tập vì sẽ là con đường tốt nhất dẫn đến tương lai tươi sáng phía trước.
“Mong các em tiếp tục bền gan, vững chí, cố gắng hết mình để đạt được kết quả học tập tốt nhất, tự mở cánh cửa tương lai tươi sáng của mình. Với những kết quả tốt trong học tập cũng như nghị lực vượt qua thử thách, tôi tin các em sẽ thành công trên bước đường phía trước”, ông Hải nhắn gửi.
Nhiều lần lấy khăn lau nước mắt, ông Lê Sĩ Hải – giám đốc điều hành Trường ĐH Văn Hiến – nói rất tin tưởng với nghị lực phi thường cùng sự giúp đỡ từ người thân, gia đình, bạn bè, thầy cô và cả cộng đồng, các bạn sẽ viết nên tương lai tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội.

Ông Nguyễn Đinh Hùng (bên trái), phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai; PGS.TS. Trần Huy Hoàng – phó hiệu trưởng thường trực Trường ĐH Văn Hiến trao học bổng và quà tặng cho học sinh – Ảnh: TẤN LỰC
Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, bày tỏ học bổng hôm nay không chỉ phần nào giúp vượt qua khó khăn trước mắt mà còn là nguồn động viên tinh thần để mỗi bạn tiếp tục cố gắng học tốt, sống tốt và trở thành người có ích cho gia đình, quê hương, đất nước.
Theo nhà báo Hoàng Nguyên, học bổng Chắp cánh ước mơ có một ý nghĩa độc đáo so với những chương trình và học bổng khác. Đó là việc phát hiện những điển hình và lan tỏa các điển hình đẹp đẽ ấy lại từ chính bạn đọc. Những bài viết, nhân vật được giới thiệu đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn đọc, truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần vượt khó, nỗ lực không ngừng của các bạn học sinh.

Ban tổ chức, các nhà tài trợ, các vị khách mời chụp ảnh cùng giáo viên, học sinh được trao giải thưởng và học bổng Chắp cánh ước mơ ngày 10-7-2025 – Ảnh: TẤN LỰC
Học bổng và giải thưởng Chắp cánh ước mơ lan tỏa tấm gương hiếu học tới cộng đồng
Chương trình học bổng – giải thưởng Chắp cánh ước mơ do báo Tuổi Trẻ cùng Trường ĐH Văn Hiến tổ chức, dự kiến thực hiện trong ba năm với tổng kinh phí 19,3 tỉ đồng do Trường ĐH Văn Hiến tài trợ.
Khởi động chương trình năm 2024 tại các tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đây là năm thứ hai diễn ra. Với yêu cầu các gương điển hình phải được chính thầy cô giáo, bạn bè hay bạn đọc báo giới thiệu, sau hai năm đã có gần 600 bài viết, clip về những tấm gương học sinh nghèo hiếu học, giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Năm thứ hai chương trình dành cho học sinh khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đã có hơn 240 bài viết, clip giới thiệu về hành trình vượt khó của học sinh các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Quảng Ngãi với khát khao học tập, kiên trì bám trường bám lớp.
100 học bổng và 13 giải thưởng
Năm 2025, chương trình đã trao 100 học bổng (4 triệu đồng/suất). Ngay tại buổi lễ, Công ty cổ phần dược phẩm FPT Long Châu đã tặng một máy tính xách tay (hơn 12 triệu đồng) cho bạn Tô Phương Bắc. Đồng thời bạn đọc đã đóng góp 6 triệu đồng hỗ trợ hai học sinh đặc biệt.
Cùng với đó, chương trình còn trao giải thưởng cho 13 tác giả có bài viết nổi bật giới thiệu học sinh vượt khó hiếu học với chương trình và đã được chọn đăng trên báo. Tác giả các bài giới thiệu không ai khác chính là thầy cô giáo, bạn bè cùng trường và người quen của các học sinh.

Ban tổ chức, các nhà tài trợ, các vị khách mời chụp ảnh cùng giáo viên, học sinh được trao giải thưởng và học bổng Chắp cánh ước mơ – Ảnh: TẤN LỰC
Giải thưởng cho các bài viết xuất sắc trong chương trình học bổng Chắp cánh ước mơ (10 bài viết, 13 tác giả)
* Giải nhất:
– Bại liệt không thể ngăn bước chân tới trường – Đào Quang Minh.
* Giải nhì (2 giải):
– Học để không là “đứa con điềm gở” – Trương Thị Hạnh.
– Vẫn gieo hy vọng ước mơ sẽ đâm chồi – Nguyễn Bảo Toàn.
* Giải ba (3 giải, 4 tác giả):
– Đóa Tường Vy vẫn nở trong gian khó – Nguyễn Thanh Bình.
– Đường gian nan con vẫn phải bước – Huỳnh Ngọc Giang, Ngô Phương Ly.
– Dẫu là đốm lửa nhỏ vẫn không thôi hy vọng – Ngô Thị Quỳnh Anh.
* Giải khuyến khích (4 giải, 6 tác giả):
– Nhà nghèo quá, làm sao tiếp tục ước mơ? – Lý Thị Thủy.
– Mồ côi, nhọc nhằn giấc mơ đến trường – Tôn Đức Vinh.
– Vững chãi giữa sóng gió cuộc đời – Nguyễn Thị Công Nữ, Tô Vũ Ngọc Minh.
– Giấc mơ của 2 cô bạn giỏi văn – Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Gia Hân.