
Mỗi sáng thức dậy trong căn hộ 40 m2 trống hoác đứng tên mình, tôi ăn vội gói mì, mở laptop, ngồi bệt dưới đất tranh thủ làm việc.
Tôi vừa mua một căn hộ nhỏ một phòng ngủ ở vùng ven Sài Gòn. Mức giá 1,65 tỷ đồng không phải quá đắt với mặt bằng chung của thị trường bất động sản hiện nay. Thế nhưng, với tôi, đó là cả một chặng đường dài với những nỗ lực không biết mệt mỏi.
Tôi đã dành dụm gần 6 năm, tích góp được đúng 480 triệu đồng. Phần còn lại tôi vay ngân hàng mua nhà theo gói lãi suất ưu đãi trong hai năm đầu, sau đó thả nổi. Lúc ký hợp đồng, trong tài khoản tôi còn chưa tới 5 triệu, đúng nghĩa là trắng tay. Tôi nghĩ: “Không sao, có nhà là có tất cả. Rồi mọi thứ sẽ ổn”. Nhưng thật sự, mọi thứ chưa hề ổn.
Ngày đầu dọn vào nhà mới, tôi ngồi bệt xuống sàn, giữa căn hộ trống hoác: không giường, không bàn ăn, không tủ lạnh, thậm chí quạt cũng chưa mua. Tôi ôm tạm một cái gối cũ từ phòng trọ đem qua, trải tấm chăn mỏng xuống gạch rồi nằm đó, nhìn lên trần nhà mà lòng trống rỗng.
>>
Tôi tưởng mình sẽ hạnh phúc lắm vì mình đã làm được điều không phải ai cũng làm được ở tuổi 30 – mua nhà. Nhưng cảm xúc duy nhất lúc đó lại là một nỗi mông lung. Có thể tôi đã dốc quá nhiều cho “giấc mơ sở hữu”, mà quên mất giấc mơ “sống”. Tôi đã hy sinh những buổi đi chơi, những lần mua sắm, những chuyến du lịch, cả những cốc cà phê với bạn bè chỉ vì muốn rút ngắn con đường mua nhà.
Giờ đây, tôi có một căn hộ 40 m2 đứng tên mình, nhưng tâm hồn thì lạc lõng. Mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn ăn vội gói mì, bật tạm điện thoại thay ti vi, ngồi bệt dưới đất và mở laptop tranh thủ làm việc. Tôi cũng không chắc đó có phải là điều mình mong mỏi hay không?
Tôi viết ra những điều này không phải để than thở, càng không để hối hận. Nhưng tôi nghĩ, có những giấc mơ cần đi từ từ. Có lẽ nếu tôi chậm lại một chút, biết tận hưởng cuộc sống khi đang có, biết cân bằng giữa “sở hữu” và “hạnh phúc”, thì căn nhà này đã không lạnh lẽo đến vậy.
Theo số liệu dự báo từ các công ty nghiên cứu thị trường, trong năm nay, TP HCM dự kiến chỉ có khoảng 15-17 dự án bất động sản nhà ở mở bán mới, tổng nguồn cung ước đạt khoảng 10.000 sản phẩm, phần lớn đến từ giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện hữu và các dự án cũ được tái khởi động sau thời gian dài đình trệ. Đáng chú ý, gần 80% nguồn cung mới thuộc phân khúc cao cấp, với mức giá khởi điểm từ 60 triệu đồng mỗi m2, tạo ra sự lệch pha lớn giữa cung và cầu trên thị trường.
- Tôi đổi đời nhờ liều vay 80% mua nhà Sài Gòn khi lương 12 triệu
- Tôi thảnh thơi nhờ thuê nhà 5 triệu, dành tiền mua ôtô
- Tôi gặp may nhờ hai lần mua hụt đất
- Lãng phí 80 tỷ mua shophouse ‘chỉ ở chứ không làm ăn gì được’
- Quyết định vay 200 triệu mua nhà thay đổi cuộc đời tôi
- Ác mộng tuổi 30 vay hai tỷ để mua nhà 3 tỷ