Đời nhiều màu sắc hơn khi có em

Đời nhiều màu sắc hơn khi có em

bởi

trong
Đời nhiều màu sắc hơn khi có em

Đã lâu anh chưa yêu và được yêu, đôi khi nghĩ rằng mình ổn, nhưng ngẫm lại “có thật sự như vậy”.

Không phải vì so sánh với người khác khi vô tình nhìn thấy các cặp yêu nhau trên đường, ở quán nước hay công viên, mà xuất phát từ bản thân mong muốn như vậy.

Anh 29 tuổi, sống tại TP HCM, sống giản dị, biết đủ, trung thực và biết suy nghĩ cho người khác. Về ngoại hình, anh không quá nổi bật, cao 1m6, nặng 50 kg, nhưng bù lại anh biết chăm sóc sức khỏe bằng việc tập thể dục vào buổi sáng và chạy bộ vào cuối tuần. Nếu em cũng thích chạy bộ hoặc mong muốn chăm sóc sức khỏe tốt hơn, chúng ta có thể đi cùng nhau.

Anh làm cho công ty về thực phẩm, công việc chân chính và đem lại thu nhập giúp anh có thể tự lo cho bản thân. Anh tự chủ, độc lập trong suy nghĩ, không phụ thuộc vào gia đình và đám đông nhưng đồng thời anh cũng không cố chấp và định kiến. Lắng nghe và chia sẻ giúp mọi người thấu hiểu, thông cảm và ứng xử đúng đắn với nhau. Anh tin vào điều đó và đang sống với những gì anh tin. Anh hướng nội nên đôi khi ít nói nhưng với những người thân thiết, anh chuyển chế độ hướng ngoại để phù hợp với hoàn cảnh.

Anh không có bạn xã giao, chỉ có những mối quan hệ thân thiết và chất lượng. Nói điều này để em yên tâm rằng anh chỉ dành thời gian của mình với những người thật sự quan trọng, trong đó có em. Anh là người con Bình Thuận, nơi có cả núi và biển. Anh ở gần biển nên gió biển và hải sản là đặc sản quê hương anh. Nếu em cũng thích hải sản, chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức và đi dạo biển em nhé.

Anh mong gặp người phụ nữ dịu dàng, chăm chỉ, biết chăm sóc bản thân và sống lương thiện. Đừng lo nếu em chưa đủ các phẩm chất ấy, cuộc sống là một trường học lớn, chúng ta sinh ra để học và hoàn thiện bản thân, không ai sinh ra đã hoàn hảo. Quan trọng là bản thân nhận ra mình thiếu điều gì và cải thiện điều ấy để trở nên tốt hơn. Và trên hành trình đó, anh sẽ đồng hành, hỗ trợ và sẻ chia lúc em cần. Và em là chỗ dựa tinh thần để anh mạnh mẽ hơn.

Anh viết nhiều về bản thân để em có thể hiểu về anh hơn, để có thể đưa ra quyết định phù hợp. Ai cũng có ưu và nhược điểm riêng, quan trọng là mình ưu tiên điều gì và chấp nhận điều gì, giữa được và mất thì ta nên chọn cái nào cho đúng. Và thế nào là đúng thì mỗi người phải tự lắng nghe để tìm ra câu trả lời. Anh hy vọng chúng ta không ở quá xa nhau. Mong được gặp em, người thương.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ