Ấn ĐộTay vợt nữ 25 tuổi Radhika Yadav bị bố Deepak Yadav bắn chết khi đang nấu ăn tại nhà riêng ở thành phố Gurugram.
Sáng 10/7, giờ New Delhi, khi đang nấu ăn trong nhà riêng ở làng Wazirabad, Radhika bị bố dùng súng lục bắn 5 phát, trong đó có ba phát vào lưng. Khẩu súng của Deepak được cấp phép sử dụng.
Nghe tiếng súng, chú và anh họ của Radhika, Kuldeep và Piyush, chạy đến hiện trường và thấy cô nằm gục trên sàn. Cả hai nhanh chóng đưa tay vợt này đến bệnh viện, nhưng cô đã chết trước khi tới nơi.

Tay vợt Radhika Yadav trong một lần nhận danh hiệu. Ảnh: NDTV
Deepak khai với cảnh sát rằng ông là thủ phạm. Mẹ của Radhika, Manju khi đó cũng có ở trong nhà. Nhưng bà khai với cảnh sát rằng bản thân bị sốt, không chứng kiến sự việc. Vì thế, bà Manju không đồng ý viết vào biên bản.
Người chú Kuldeep sốc vì sự việc. “Khoảng 10h30, tôi nghe thấy tiếng nổ to. Tôi lên tầng và thấy Radhika nằm bất động trong bếp, với khẩu súng lục trên sàn”, Kuldeep viết trong biên bản của cảnh sát. “Cháu tôi là tay vợt nổi tiếng, từng giành nhiều danh hiệu. Tôi không hiểu sao cháu lại bị sát hại. Khi tôi đến hiện trường, chỉ có anh tôi Deepak, chị dâu Manju và Radhika ở đó”.
Theo báo Ấn Độ NDTV, Deepak khai với cảnh sát rằng ông giết con gái vì “cảm giác bị sỉ nhục và tổn thương lòng tự trọng”.
Radhika là VĐV quần vợt cấp bang ở Ấn Độ, nhưng giải nghệ sớm vì chấn thương. Sau đó, cô mở học viện quần vợt để huấn luyện trẻ em và kiếm sống. Deepak khai rằng kể từ đó, ông thường xuyên bị người dân trong làng Wazirabad chế giễu. Họ nói rằng Deepak phải sống nhờ tiền của con gái, và cho rằng cách kiếm tiền của cô không phù hợp.
Deepak cho rằng những bình luận này làm tổn thương sâu sắc đến tự trọng của ông. Ông yêu cầu con gái đóng cửa học viện quần vợt, nhưng cô từ chối. “Điều này khiến tôi rất lo lắng và căng thẳng”, Deepak nói với cảnh sát. “Nên tôi đã rút khẩu súng lục ổ quay được cấp phép của mình ra và bắn con”.
Hoàng An (theo NDTV)