Showbiz 11.7: Phan Hiển đoạt 3 huy chương vàng; Trấn Thành: Tôi không phải ‘chồng quốc dân’

Showbiz 11.7: Phan Hiển đoạt 3 huy chương vàng; Trấn Thành: Tôi không phải ‘chồng quốc dân’

bởi

trong

Phan Hiển và bạn nhảy đoạt 3 huy chương vàng

Phan Hiển tiếp tục viết thêm thành tích mới cho sự nghiệp của mình khi cùng với bạn nhảy Thu Hương đoạt 3 huy chương vàng ở hạng mục vô địch Đông Nam Á, thuộc khuôn khổ Liên hoan Khiêu vũ Thể thao quốc tế tại Việt Nam. Cụ thể, nam vũ công đã giành chiến thắng ở nội dung 5 điệu toàn năng Latin, điệu đơn Samba và điệu đơn Paso. Kết quả này khiến người hâm mộ của anh không khỏi tự hào.

Showbiz 11.7: Phan Hiển đoạt 3 huy chương vàng; Trấn Thành: Tôi không phải ‘chồng quốc dân’

Phan Hiển có thêm cột mốc mới cho sự nghiệp khiêu vũ

ẢNH: FBNV

Chia sẻ thêm về cột mốc này, Phan Hiển bày tỏ niềm hạnh phúc khi tiếp tục giữ vững ngôi vị vô địch Đông Nam Á lần thứ 2. Trong bài viết được đăng tải trên trang cá nhân, nam vũ công gửi lời cảm ơn đến người bạn đời và cũng là huấn luyện viên của mình – kiện tướng Khánh Thi. Anh chia sẻ thêm: “Xin chân thành cảm ơn tất cả bạn bè, anh chị em đồng nghiệp cũng như toàn bộ quý khán giả đã cháy hết mình cùng tôi và Thu Hương hôm nay”.

Trước đó, Phan Hiển và Thu Hương từng mang về 3 huy chương vàng SEA Games cho đoàn thể thao Việt Nam và được nhận Huân chương Lao động hạng ba. Song để có được thành quả này là quá trình nỗ lực không ngừng của nam vũ công. Trong một bài đăng, chồng Khánh Thi từng tiết lộ từng có người chê bai khi anh theo nghề. “Tôi muốn chứng minh cho họ thấy tuy mình không có ngoại hình ưa nhìn nhưng về năng lực sẽ không thua kém ai”, Phan Hiển chia sẻ.

Trấn Thành: Tôi không phải ‘chồng quốc dân’

Trong bài viết được đăng tải trên trang cá nhân, Trấn Thành có những chia sẻ xúc động về người bạn đời. Trong quãng thời gian chung sống, nam MC nhận xét Hari Won là người mạnh mẽ, tích cực. Chính đạo diễn Bộ tứ báo thủ cũng bất ngờ vì “có vị trí ngon lành trong lòng vợ”. Trấn Thành nhắn nhủ thêm: “Em đã trải qua quá nhiều thiệt thòi, khổ đau ở quá khứ rồi. Giờ này là giờ hưởng phước. Nhiệm vụ của em là phải luôn hạnh phúc. Nhiệm vụ của anh là giúp em hoàn thành nhiệm vụ của em”.

Showbiz 11.7: Phan Hiển đoạt 3 huy chương vàng; Trấn Thành: Tôi không phải ‘chồng quốc dân’- Ảnh 2.

Khoảnh khắc tình cảm của Trấn Thành và Hari Won

ẢNH: FBNV

Chia sẻ của Trấn Thành được dân mạng chú ý. Nhiều người ngưỡng mộ tình cảm của cặp sao khi đồng hành, cùng vượt qua những sóng gió để có được tổ ấm như hiện tại. Bên cạnh đó, một số khán giả yêu mến gọi Trấn Thành với danh xưng “chồng quốc dân”. Nói về điều này, nam MC cho rằng bản thân không hoàn hảo nhưng tử tế với vợ. Anh viết: “Tôi cũng đầy tật xấu, cũng đào hoa, cũng cà chớn… Tôi không phải chồng quốc dân”.

Trấn Thành bất ngờ khi nhận được lời khen ngợi từ dân mạng. Anh cho rằng bản thân cũng có những điểm chưa tốt, song nhờ sự phù hợp nên đồng hành cùng Hari Won đến hiện tại. Sao nam nhắn nhủ: “Chỉ cần sống chân thành, tử tế và biết điều thì ai cũng sẽ được như vậy thôi”.

Ngô Thái Bảo trước khi giành quán quân ‘Hãy nghe tôi hát’

Ngô Thái Bảo kể từ nhỏ đã đam mê cầu lông lẫn ca hát. Tuy nhiên, cha cô vốn là nghệ sĩ hát nhạc truyền thống, không muốn con gái theo nghề này vì sợ gặp nhiều khó khăn, không đủ bản lĩnh để vượt qua. Khi chuẩn bị thi đại học, Ngô Thái Bảo từng phân vân giữa Nhạc viện TP.HCM và Trường Thể dục Thể thao. Cả hai lựa chọn đều bị cha phản đối, ông muốn cô học ngành luật. Dù vẫn đi thi, nhưng vì không tập trung nên cô đã trượt.

Showbiz 11.7: Phan Hiển đoạt 3 huy chương vàng; Trấn Thành: Tôi không phải ‘chồng quốc dân’- Ảnh 3.

Ngô Thái Bảo chia sẻ về chặng đường làm nghề trong Kỷ niệm thanh xuân, lên sóng trên VTV9

ẢNH: BTC

Sau một thời gian học đại học ở quê, Ngô Thái Bảo quay lại TP.HCM học thạc sĩ. Cô bắt đầu với công việc nhân viên sale du lịch, ban ngày làm giờ hành chính, còn buổi tối đến các quán cà phê để được hát, không nhận thù lao. Dần dần nữ ca sĩ được nhiều người biết đến và được giới thiệu làm MC tiệc cưới.

Theo Thái Bảo thời điểm đó, cô tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc để thỏa niềm đam mê, dù vẫn giấu kín với gia đình. Đến năm 2021, cô ghi danh tranh tài ở Hãy nghe tôi hát. “Đi thi là giấu, đăng ký học thạc sĩ tôi cũng giấu. Chỉ khi đậu rồi tôi mới dám báo, chứ không nói trước điều gì cả”, cô chia sẻ. Khi biết tin, cha cô – người từng không tin cô đủ sức theo đuổi nghệ thuật lại quay sang ủng hộ. Nhờ có động lực đó, nữ ca sĩ đã chinh phục được nhiều cột mốc trong nghề, điển hình là thành tích quán quân Hãy nghe tôi hát.