
Một cựu nhân viên Bộ Ngoại giao khóc vào thời điểm rời khỏi trụ sở ở Washington D.C
ảnh: afp
Các nhà ngoại giao và những nhân viên khác đã vỗ tay thay lời cảm ơn khi tiễn những đồng nghiệp bị sa thải hàng loạt trong đợt cải cách bộ máy chính quyền liên bang. Một số người đã khóc trong lúc rời khỏi trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ với đồ dùng trên tay.
AFP hôm 12.7 dẫn lời một nhà ngoại giao Mỹ cho biết đợt sa thải lần này ảnh hưởng đến 1.107 người thuộc bộ phận công tác dân sự, chẳng hạn như quản lý thị thực, soạn thảo chính sách, điều phối viện trợ quốc tế, và 246 nhân viên ngoại giao.
Vụ sa thải đã được triển khai 3 ngày sau khi Tòa Tối cao nước này mở đường cho chính quyền Tổng thống Trump tái khởi động kế hoạch xóa sổ các văn phòng và nhiều cục ở các bộ ngành.
Ngoại trưởng Marco Rubio cho rằng bộ máy ngoại giao Mỹ hiện quá cồng kềnh và cần tinh giản khoảng 15%.
“Gần 3.000 thành viên của lực lượng nhân sự của Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ phải ra đi theo kế hoạch tái cơ cấu”, Đài CNN hôm 12.7 dẫn thông báo nội bộ.
Cũng theo đài Mỹ, những người bị sa thải hôm 11.7 là nhân sự xử lý những vấn đề như ứng phó chủ nghĩa bạo lực cực đoan; hỗ trợ những người Afghanistan rời khỏi nước này sau khi Taliban kiểm soát chính quyền; các trao đổi về giáo dục; và những vấn đề liên quan đến nữ quyền, người tị nạn và biến đổi khí hậu.
Hiệp hội Cơ quan Ngoại giao Mỹ (AFSA), công đoàn đại diện cho người lao động của Bộ Ngoại giao, lên án việc cắt giảm nhân sự trên diện rộng là “đòn giáng thảm khốc cho các lợi ích quốc gia của Mỹ”.
Năm ngoái Bộ Ngoại giao Mỹ tuyển dụng hơn 80.000 người trên toàn thế giới, bao gồm 17.700 nhân sự cho các vai trò đối nội.