AnhSau khi thắng bán kết Wimbledon, hạt giống số hai Carlos Alcaraz nói anh chưa muốn nghĩ nhiều về chung kết với Jannik Sinner.
Alcaraz lần thứ ba liên tiếp vào chung kết Wimbledon, sau khi thắng Taylor Fritz 6-4, 5-7, 6-3, 7-6(6). Trong set cuối, tay vợt Tây Ban Nha cứu hai set-point ở loạt tie-break để hạ đối thủ Mỹ sau gần ba giờ thi đấu.
Alcaraz đứng trước cơ hội trở thành người đầu tiên từ năm 1980 vô địch cả Roland Garros và Wimbledon trong hai mùa liên tiếp. Đối thủ của anh ở chung kết là Jannik Sinner, người thắng nhanh Novak Djokovic 6-3, 6-3, 6-4 ở trận bán kết còn lại.

Alcaraz mừng chiến thắng trước Fritz, ở bán kết Wimbledon trên sân Trung tâm tại All England Club, London, Anh hôm 11/7. Ảnh: Reuters
“Tôi còn nhiều việc phải làm, họp báo, tập hồi phục, rồi nghỉ ngơi…”, Alcaraz trả lời khi được hỏi về đối thủ trong trận chung kết là Sinner hoặc Djokovic. Ở thời điểm Alcaraz dự họp báo, trận bán kết hai bắt đầu diễn ra. “Tôi sẽ cố xem họ thi đấu để nghiên cứu chiến thuật. Nhưng thú thực, tôi chưa nghĩ về trận đấu vào Chủ nhật. Gặp ai trong số hai người họ cũng khó như nhau”.
đã trải qua hai tuần xuất sắc ở Wimbledon, thể hiện bản lĩnh với nhiều lần thắng các set đấu khó, như set bốn gặp Fritz, hay thắng ngược Andrey Rublev ở vòng bốn và hạ Fabio Forgnini sau năm set ở vòng một. Chặng đường vào chung kết của tay vợt 22 tuổi chông gai, nhưng vẫn thể hiện đẳng cấp của nhà ĐKVĐ.
“Hôm nay là trận khó với Fritz, vì anh ấy đang đạt phong độ cao và thời tiết rất nóng”, Alcaraz nói thêm. “Tôi đã vượt qua nhiều căng thẳng, tạo nên một mạch trận thắng rất dài với vô vàn game đấu khó. Tôi hài lòng với trình độ quần vợt đang thể hiện. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đảm bảo bạn thắng trận hay vô địch”.
Alcaraz thường đạt kết quả tốt khi đấu một năm qua, gần nhất là trận thắng ngược kinh điển sau năm set ở chung kết Roland Garros. Trái lại, tay vợt số hai thế giới thua bốn trong năm lần gần nhất gặp Djokovic, mới nhất là tứ kết Australia Mở rộng đầu năm nay.
“Tôi không nghĩ nhiều đến kết quả, mà tập trung vào quá trình”, tay vợt sở hữu chuỗi 24 trận thắng liên tiếp nói thêm. “Tôi đang sống trong giấc mơ quần vợt và cứ thế bước vào những sân đấu tuyệt đẹp để so tài. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến và là lý do tôi cố gắng mang niềm vui cho mọi người trên sân”.
Alcaraz dẫn đầu ATP mùa này cả số trận thắng (48) và số danh hiệu (5). Với việc vào trận chung kết Wimbledon thứ ba liên tiếp, anh đang có mạch 20 trận thắng – ngang thành tích của Nadal ở giải này, và chỉ còn kém Pete Sampras (25), (34), Roger Federer và Bjorn Borg (cùng giữ kỷ lục 41 trận).
Trong lịch sử, cũng chỉ Borg, Sampras, Federer và Djokovic vô địch ba năm liên tiếp ở Grand Slam sân cỏ. Alcaraz sẽ vào ngôi đền huyền thoại nếu hạ Sinner chiều Chủ nhật tới.
“Đừng nói đến Chủ nhật nữa, tôi không muốn suy nghĩ về nó”, Alcaraz nói với phóng viên đồng hương của kênh Movistar Plus sau trận bán kết. “Tôi đang tận hưởng, và các bạn cũng nên như vậy”.
Vy Anh