Bác sĩ Kiev lái xe xuyên bom đạn, chở tim cấy ghép cho bệnh nhi

Bác sĩ Kiev lái xe xuyên bom đạn, chở tim cấy ghép cho bệnh nhi

bởi

trong

UkraineKiev đang chìm trong hỏa lực của Nga khi bác sĩ Borys Todurov lái xe cứu thương lao nhanh qua thành phố, vận chuyển một quả tim người.

Bệnh nhân của Todurov là một em nhỏ đang trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện. Ông chỉ có vài giờ để hành động. Bất chấp những tiếng nổ chát chúa và âm thanh kinh hoàng của thiết bị bay không người lái Nga trên đầu, ông quyết tâm vận chuyển quả tim quý giá.

Bác sĩ Kiev lái xe xuyên bom đạn, chở tim cấy ghép cho bệnh nhi

Bác sĩ Borys Todurov lái xe cứu thương chở tim cấy ghép cho bệnh nhân quyên qua thành phố Kiev tối 9/7. Video: Facebook/Viện Tim Kiev

Em nhỏ này sống chung với bệnh tim nhiều năm, nhưng tình trạng xấu đi vào đầu tuần. Todurov hiểu rõ thay tim mới là cơ hội duy nhất để đứa trẻ sống sót. Vì vậy, khi có một em bé hiến tim ở phía bên kia thành phố Kiev, ông không đợi quân Nga ngừng tấn công.

Nga tăng cường không kích Ukraine trong những tuần gần đây. Đêm 9/7, rạng sáng 10/7, Nga triển khai hơn 400 thiết bị không người lái và 18 tên lửa, bao gồm 8 tên lửa đạn đạo và 6 tên lửa hành trình.

Todurov, giám đốc Viện Tim, cùng đội ngũ của ông đã làm việc không ngừng nghỉ suốt hai đêm Kiev bị tấn công. Sau khi thực hiện một ca phẫu thuật ngày 9/7, ông và nhân viên lái xe 16 km đến bệnh viện nhi Okhmatdyt ở phía tây Kiev để lấy tim từ người hiến tặng, sau đó quay trở lại Viện Tim ở bờ đông sông Dnieper.

Họ lái xe trong lúc chính quyền Ukraine kêu gọi người dân ẩn náu trong hầm trú bom, khi tên lửa và máy bay không người lái bay trên đầu.

Dù không quân Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa phần lớn thiết bị bay không người lái và tên lửa, vẫn có hai người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong cuộc tấn công hôm 10/7.

Việc đi qua sông Dnieper bằng cầu là rất nguy hiểm giữa lúc Kiev đang bị tấn công. Video quay trong chuyến đi đầy căng thẳng cho thấy một đám cháy lớn bùng lên gần đường khi Todurov đang lái xe.

“Chúng tôi đang vận chuyển một quả tim”, ông nói, giọng bình tĩnh.

Cuộc tấn công của Nga vào Kiev vẫn diễn ra khi Todurov bước vào phòng mổ tại Viện Tim, dẫn dắt một nhóm y bác sĩ cấy ghép trái tim vào cơ thể bệnh nhân.

“Quả tim đang hoạt động và huyết áp đã ổn định. Chúng tôi hy vọng bệnh nhân sẽ hồi phục và sống một cuộc đời lâu dài, trọn vẹn”, bác sĩ Todurov nói.

Trung tâm Điều phối Ghép tạng Ukraine cho hay người hiến tặng là một bé gái 4 tuổi chết não sau khi bị thương nặng. Mẹ của bé gái là một nhân viên y tế, đã đồng ý hiến nội tạng của con gái.





Bác sĩ Todurov cầm quả tim hiến tặng, chuẩn bị cấy ghép cho bệnh nhân. Ảnh: Facebook/Viện Tim Kiev

Bác sĩ Todurov cầm quả tim hiến tặng, chuẩn bị cấy ghép cho bệnh nhân. Ảnh: Facebook/Viện Tim Kiev

Ngay lúc bác sĩ Todurov đang cấy ghép trái tim của cô bé vào cơ thể bệnh nhân ở Viện Tim, hai quả thận của em cũng được ghép cho một cậu bé 14 tuổi, còn gan của em được ghép cho một thiếu nữ 16 tuổi. Hai bệnh nhân còn lại đang ở bệnh viện Okhmatdyt, vì vậy không cần vận chuyển nội tạng cấy ghép.

Trung tâm điều phối cho biết hai trong số ba người nhận tạng đang trong tình trạng nguy kịch và nếu không được cấy ghép, các em chỉ còn sống được vài ngày hoặc vài tuần.

“Nguyện cầu người hiến tặng nhỏ tuổi được yên nghỉ. Xin chia buồn cùng gia đình em và biết ơn quyết định khó khăn nhưng quan trọng của họ”, trung tâm ra tuyên bố.

Hồng Hạnh (Theo CNN)