Muối tái hôn với vợ cũ nhưng sợ hai bên gia đình ngăn cấm

Muối tái hôn với vợ cũ nhưng sợ hai bên gia đình ngăn cấm

bởi

trong
Muối tái hôn với vợ cũ nhưng sợ hai bên gia đình ngăn cấm

Tôi không muốn giấu mãi nhưng chưa đủ can đảm để nói với mọi người.

Chúng tôi ly hôn cách đây ba năm, khi con trai mới bốn tuổi. Ly hôn trong ồn ào, nước mắt và cả những lời trách móc nặng nề. Tôi cứ nghĩ từ đó, hai người sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt nhau được nữa.

Ngày ấy, tôi là người chồng nóng tính, luôn muốn vợ nghe theo mình, còn cô ấy thì kiên quyết bảo vệ quan điểm, không chịu nhún nhường. Cả hai cùng trẻ, cùng bồng bột và không ai chịu lùi. Những trận cãi vã cứ thế bào mòn tình yêu. Khi ký đơn ly hôn, tôi thấy nhẹ nhõm, nghĩ rằng giải thoát cho nhau là tốt. Ba năm sau, mỗi người có cuộc sống riêng. Con trai ở với vợ cũ, tôi chu cấp tiền hàng tháng và thỉnh thoảng đón con về chơi. Lần nào nhìn con, tôi cũng nhói lòng khi thấy ánh mắt thằng bé cứ ngóng mẹ, rồi khi về nhà lại rụt rè như khách.

Cũng không rõ bắt đầu từ khi nào, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn khi đưa đón con, lúc đầu chỉ là dặn dò chuyện học hành, rồi dần dần là hỏi han nhau ăn uống, sức khỏe, công việc. Rồi một tối đưa con về, thấy cô ấy ho khan, tôi ngỏ lời mua thuốc, tiện thể mời đi ăn. Cả hai cùng im lặng hồi lâu, nhưng rồi cô ấy gật đầu.

Từ buổi tối đó, chúng tôi bắt đầu hẹn nhau cà phê, ăn tối, đi dạo. Không còn áp lực chung một mái nhà, không còn đòi hỏi nhau phải thế này, phải thế kia, cả hai đều thấy dễ chịu hơn. Tôi thấy lại dáng vẻ dịu dàng của cô ấy ngày nào, cô ấy cũng bảo tôi dạo này điềm đạm, biết lắng nghe hơn. Chúng tôi đều nhận ra mình vẫn còn tình cảm nhưng cũng không dám nói ra với ai. Gia đình hai bên đều từng đau lòng chứng kiến chúng tôi tan vỡ, bạn bè cũng đã “chia phe” năm đó, giờ quay lại, sợ mọi người dèm pha. Vậy nên chúng tôi cứ lén lút như đôi tình nhân vụng trộm, hẹn nhau đi những nơi xa, tránh gặp người quen, gọi điện cũng không dám gọi nhiều.

Tôi không biết chuyện này sẽ đi đến đâu, chỉ biết rằng khi ở cạnh cô ấy, tôi thấy ấm áp, thấy muốn cố gắng hơn. Tôi không muốn giấu mãi nhưng chưa đủ can đảm để nói với mọi người. Cô ấy cũng chưa muốn công khai, không dám đối diện với bố mẹ hai bên. Thú thực, khi chia tay, chúng tôi còn trẻ người non dạ, trót nói những lời làm tổn thương gia đình hai bên, giờ chẳng dám nhìn ai. Mà có khi mọi người biết chuyện của chúng tôi sẽ không đồng ý. Liệu chúng tôi quay về bên nhau có phải lựa chọn đúng đắn không đây?

Đình Tùng