
Em chỉ cần anh có công việc ổn định, tính cách điềm tĩnh, trưởng thành, biết chăm lo yêu thương gia đình.
Thời tiết năm nay thất thường quá, miền Bắc đón cái lạnh đến bất ngờ vào trưa hè, miền Trung lũ lụt, Sài Gòn cũng không kém khi có những cơn mưa lớn, oải nhất mỗi chiều tan làm về gặp trời mưa, nhưng em biết ở một nơi có người đang đợi em tới đón, nên em thấy mưa không còn là trở ngại. Chắc hẳn nói đến đây anh đã biết em đang ngồi gửi những dòng tâm sự này đến anh là tháng nào rồi đúng không.
Trong mỗi chúng ta ai cũng có những chuyện buồn, chuyện không vui trong quá khứ hay ở hiện tại, hợp rồi tan là điều chúng ta không muốn cũng không thể giải mã được chính xác. Biết đến nhau là duyên, đi được với nhau một chặng đường dài thì cần đủ duyên nợ và cả sự đồng cảm, chia sẻ, sự tôn trọng dành cho nhau.
Em của hiện tại đã là mẹ của một bé trai, hai mẹ con hiện sống ở Sài Gòn. Cuộc sống của em và con mỗi ngày trôi qua cũng khá nhẹ nhàng, sáng em đưa con tới trường rồi tới chỗ làm (con hay nói với em một người đi học, một người đi làm đúng không mẹ). Chiều em tan làm về trường đón con, hai mẹ con cùng về nhà. Con năm nay vào lớp một rồi nên tối của hai mẹ con cũng có đôi lúc căng thẳng vào lúc con học chữ đó anh. Chắc là chiến tranh mẹ con sắp tới có thể kéo dài nên nếu có anh làm trọng tài thì tốt quá.
Em chiều cao khiêm tốn, 1m55, ngoại hình cũng cân đối dễ nhìn nên anh yên tâm nhé. Em có công việc ổn định để lo cuộc sống hai mẹ con. Em hướng nội, là mẫu người của gia đình. Em không giỏi bắt chuyện khi mới quen nên có thể anh thấy em khá ít nói chuyện. Anh đừng thấy em ít nói rồi nghĩ chắc em không muốn trò chuyện với anh nhé, khi quen rồi em cũng nói nhiều lắm đó. Em đã đi qua 36 mùa xuân đủ để hiểu được giá trị cuộc sống là như thế nào. Em trân trọng hiện tại và luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân mỗi ngày, đang cố gắng để một ngày không xa hai mẹ con có ngôi nhà nhỏ của riêng mình. Em không quá giỏi việc bếp núc nhưng cũng đủ dùng để nấu cho anh và con những bữa ăn ngon. Anh yên tâm về việc bị cho ăn cơm ngoài thường xuyên nhé.
Em không mong cầu anh hoàn hảo vì làm gì có ai hoàn hảo hết đúng không anh? Em và anh sẽ là mảnh ghép để mình bù trừ khuyết điểm cho nhau. Em chỉ cần anh có công việc ổn định, tính cách điềm tĩnh, trưởng thành, biết chăm lo yêu thương gia đình. Anh có thể còn độc thân hay bố đơn thân đều được nhé. Em không vội tìm kiếm một mối quan hệ tạm bợ, em tìm người có thể cùng em đi tiếp chặng đường dài phía trước. Nếu anh cũng như em cần một người lắng nghe, chia sẻ, tâm sự, hãy email cho em nha, biết đâu chúng ta lại tìm được mảnh ghép của mình.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tâm
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ