Cấm chồng đưa đón đồng nghiệp nữ, tôi không ngờ bị chị ta “cảnh cáo”

Cấm chồng đưa đón đồng nghiệp nữ, tôi không ngờ bị chị ta “cảnh cáo”

bởi

trong

Chồng tôi còn trẻ, đẹp trai, cũng gọi là có chút chức vị nho nhỏ cho nên mọi người hay nửa đùa nửa thật bảo tôi phải biết giữ chồng. Tôi không đi theo quan điểm giữ chồng bởi nghĩ bản thân cũng đâu kém cỏi. Anh ấy chẳng phải đã tốn bao nhiêu công sức mới lấy được tôi đó sao?

Tuy nhiên, có một sự việc xảy ra gần đây khiến tôi “nóng máu”. Đừng nói phụ nữ tự tin thì không biết ghen tuông. Chồng tôi là của tôi, làm gì có chuyện tôi đồng ý chia sẻ cho người nào khác.

Chuyện là trước Tết vừa rồi, vợ chồng tôi dành dụm tiền mua được chiếc ô tô để tránh mưa, tránh nắng, thuận tiện cho việc về quê thăm ông bà. Tôi lại còn giảm bớt được việc đưa đón con đi học mỗi ngày.

Từ ngày có xe, chồng tôi đảm nhiệm luôn việc đưa đón bé con hộ tôi. Mọi chuyện đều yên ổn cho đến lúc con gái tôi nghỉ hè. Buổi sáng, chồng tôi không phải vội vàng đưa con đi nữa nên thời gian cũng đỡ cập rập hơn.

Cấm chồng đưa đón đồng nghiệp nữ, tôi không ngờ bị chị ta “cảnh cáo”

Đồng nghiệp nữ của chồng tôi thực sự “mặt dày” (Ảnh minh hoạ: TD).

Tuy nhiên, tôi vô tình phát hiện ra chồng dành thời gian rảnh này để nhận lời chở cô bạn đồng nghiệp, đưa đi đón về hơn cả tuần nay. Tôi nói rõ với chồng rằng, tôi không thích thì anh ấy thanh minh.

“Anh đã tìm cớ từ chối mấy lần nhưng chẳng nhẽ từ chối mãi. Mình là đàn ông, tiện đường giúp họ vài hôm cũng không mất gì, chứ suốt ngày phải kiếm lý do anh ngại, mang tiếng anh em chung công ty, mặt mũi nào làm thế?”.

Quan điểm của tôi, nam nữ không nên thân mật quá. Chồng tôi có thể không có ý gì nhưng người ngoài nhìn vào thế nào cũng xì xào, bàn tán. Mà cô bạn kia cũng lạ. Thấy chồng tôi từ chối mà vẫn lao vào nhờ vả, nếu không phải dạng vô duyên cũng là loại có sẵn mưu đồ.

Cứ tưởng phân tích cho chồng hiểu chuyện, không ngờ ngày nghỉ vừa rồi, tôi lên xe mới phát hiện có móc chìa khóa bị rơi, nhìn biết ngay của nữ. Tôi hỏi luôn chồng: “Anh vẫn chở đồng nghiệp đi làm à?”.

Chồng tôi nhăn nhó bảo anh không biết từ chối thế nào. Bạn nữ kia mua được xe rồi nhưng phải đợi vài hôm nữa mới lấy đăng ký nên anh cố nể. Chồng còn khéo mồm lấy lòng tôi bằng cách chê đồng nghiệp lớn tuổi, có gia đình rồi, lại còn không xinh bằng tôi.

“Anh dại gì yêu người không bằng vợ mình”, chồng tôi cười cười. Nói thật, tôi không phải con ngốc mà nghe vài câu xu nịnh thì mờ mắt bỏ qua. Cũng không phải tôi ích kỷ tiếc vài đồng tiền xăng xe đi lại.

Nhưng tôi không thích cảm giác tiền mồ hôi nước mắt của tôi lại dành cho người khác ngồi lên tận hưởng mỗi ngày. Đi nhờ 1-2 buổi đã đành, đằng này ngày nào cũng nhờ, biết vợ người ta không thích rồi vẫn nhờ. Đây rõ là dạng đàn bà không biết ý.

Tôi vặn vẹo hỏi chồng: “Có gia đình rồi sao không nhờ chồng mà cứ phải nhờ anh? Có phải là thích chồng người ta không đấy?”.

Mọi người biết sao không, ngay tối hôm ấy, tôi kiểm tra điện thoại của chồng trong lúc chồng tôi tắm. Tin nhắn của cô đồng nghiệp khiến tôi tức nổ con ngươi.

Cô ta cười chồng tôi nể vợ quá đà, chỉ vì sợ vợ mà đến tốt cũng không dám tốt. Tôi điên tiết sử dụng ngay Zalo của chồng gọi lại. Đồng nghiệp nữ bắt máy ngay lập tức.

Nhận ra người cầm điện thoại là tôi, cô ta lập tức im lặng. Tôi cố lấy giọng điềm đạm bảo cô ta đừng nhờ chồng tôi đưa đón nữa, tôi rất ghen. Hơn nữa, cùng là phụ nữ, tôi đánh giá không cao kiểu đàn bà không có lòng tự tôn.

“Chị gái mưa” lúc này trở mặt, nói giọng dạy đời: “Chị hơn tuổi em nên xin phép khuyên một câu. Em có chồng thì phải tin chồng. Ghen tuông chỉ chứng tỏ em thiếu tự tin, đừng bạ ai cũng ghen. Muốn giữ chồng kiểu đấy tốt nhất cho chồng vào tủ kính ở nhà khóa lại, chứ đừng làm thế này mất mặt chồng em”.

Chị gái nói xong thì dập máy, để lại tôi chưng hửng như vừa bị cấp trên mắng mỏ. Không ngờ, chị ta rất bản lĩnh. Tôi đang suy nghĩ có nên tiếp tục xử lý “chị gái mưa” đến nơi đến chốn không?

Hay là tôi nên làm nốt vai trò, vị trí của người phụ nữ hiện đại, khí chất “đánh son không đánh ghen”, về nhà đóng cửa bảo ban chồng tôi thôi vậy?

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.