Người dân ở Điện Biên liều mình đi bè qua suối chảy xiết

Người dân ở Điện Biên liều mình đi bè qua suối chảy xiết

bởi

trong

Những ngày qua, trên mạng xã hội và các trang thông tin xuất hiện hình ảnh người dân dùng tay giữ chặt dây thừng để ghìm bè tre, băng qua dòng suối đang chảy xiết để về nhà, gây xôn xao. Sự việc được cho là ở xã Nậm Kè, tỉnh Điện Biên.

Sáng 18/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vũ Đức Thiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Kè xác nhận thông tin và cho biết, con suối nêu trên được gọi là suối Quảng Lâm hay còn gọi là suối Nậm Chà (nằm giữa xã Quảng Lâm và xã Nậm Kè).

Người dân ở Điện Biên liều mình đi bè qua suối chảy xiết

Hình ảnh người dân dùng bè di chuyển qua suối Nậm Chà trong mùa mưa lũ (Ảnh: Lê Lan).

“Từ trung tâm xã Nậm Kè về các bản Huổi Lụ 1, 2, 3, Pá Mỳ 3, Huổi Lích 1, 2 khoảng gần 30km. Trên đường về xã có đoạn qua suối Nậm Chà, vào mùa khô, nước suối cạn, bà con di chuyển thuận lợi, nhưng mỗi khi mưa xuống, nhất là vào mùa mưa, thì di chuyển vô cùng khó khăn.

Trước mùa mưa, bà con thường bảo nhau làm bè bằng tre, nứa rồi góp tiền mua dây thép buộc cố định hai bờ làm dây dòng để người vịn vào đó lái bè. Người già, người trẻ ở các bản khi có việc cần thì đều đi trên bè qua suối”, ông Thiệp nói.

Cũng theo lãnh đạo xã Nậm Kè, việc người dân sử dụng bè để di chuyển qua suối diễn ra được khoảng 3 năm nay. Biết việc người dân di chuyển qua suối là nguy hiểm nên chính quyền đã nhiều lần tuyên truyền cho người dân hiểu, và hạn chế việc đi qua suối như vậy.

“Đây cũng là tuyến đường chính gần nhất để bà con di chuyển ra quốc lộ 4H, thuận tiện cho việc giao thương với người dân ở xã Quảng Lâm. Tuy nhiên, con đường để giao thương, giải quyết các công việc hành chính hay đi học của các cháu học sinh lại bị chia cắt bởi dòng suối hung dữ, đặc biệt là vào mùa mưa lũ”, lãnh đạo UBND xã Nậm Kè chia sẻ.

Theo chính quyền địa phương, lần gần đây nhất, vào ngày 4/7, đã có một cháu nhỏ tử vong khi dùng bè đi qua suối.

Cụ thể, khoảng 8h ngày 4/7, có 3 cháu nhỏ nhà ở bản Huổi Lích 1 cùng đi bè qua suối, nhưng vì nước suối dâng cao lại chảy xiết, nên khi xuôi bè được một đoạn thì các cháu đuối sức buông tay.

Bè trôi tự do, 3 cháu trôi theo bè rồi bị nước cuốn, trong đó 2 cháu lớn bơi được vào bờ, còn cháu L.A.A. (8 tuổi) bị nước cuốn trôi. Thi thể cháu bé được tìm thấy vào ngày 7/7, cách nơi cháu bé mất tích khoảng 15km.