Hãy cho nhau cơ hội, em nhé

Hãy cho nhau cơ hội, em nhé

bởi

trong
Hãy cho nhau cơ hội, em nhé

Mong tìm em, người con gái dễ thương, hiểu chuyện, lễ phép, thủy chung, chân thành, thẳng thắn, thật thà.

Anh là độc giả thường xuyên của VnExpress. Dạo qua nhiều bài tâm sự của nhiều người, ai cũng có mục đích khi lựa chọn nơi gửi gắm tâm tư lên đây để đi tìm mảnh ghép còn thiếu, thật đúng như câu tục ngữ: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nay anh cũng muốn tìm em.

Đôi chút về anh nhé: Anh sinh năm 1990, ở ngoại thành Hà Nội. Nhiều người nói tuổi này của anh phải đi xa mới khá được. May mắn thay sau hơn thập kỷ tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thì đến giờ thì công việc của anh đã ổn định rồi. Về hôn nhân, anh đã ly hôn và đang ở với cậu con trai 9 tuổi. Cô con gái yêu 6 tuổi đang ở với mẹ. Gác lại quá khứ phía sau để vững tâm tiến về phía trước với phiên bản tốt hơn là trạng thái hiện tại của anh. Không muốn còn cảm giác cô đơn, trống vắng hàng đêm nữa. Giờ là lúc cần có ai đó ở bên cạnh, để yêu thương và được yêu thương, sẻ chia vui buồn hoặc đơn giản chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ rồi. Đó là câu chuyện của anh.

Đôi lời gửi đến em: Người con gái dễ thương, hiểu chuyện, lễ phép, thủy chung đang tìm một mảnh ghép chung thủy, chân thành, thẳng thắn, thật thà. Hãy cho nhau cơ hội và hướng tới một tương lai tốt đẹp nha. Mong nhận được thư từ em.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ