
Trong sự nghiệp, Lê Thiết Cương còn dành tình yêu đặc biệt với gốm, cho biết chỉ có vật liệu này mới hội tụ đủ thiên, địa, nhân, ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tiếc nuối khi các làng gốm cổ đang dần mai một, ông mang hội họa vào gốm để làm mới, tôn vinh vật liệu, đưa gốm đến gần mọi người.
Trên hình là bức gốm được ông lấy cảm hứng từ văn chương Nguyễn Huy Thiệp, trưng bày tại hồi tháng 4. Họa sĩ Lê Thiết Cương từng nói: “Văn chương của Nguyễn Huy Thiệp sâu sắc, bao hàm nhiều tầng ý nghĩa, ý tại ngôn ngoại. Tôi đi theo phong cách nghệ thuật tối giản nên được truyền cảm hứng từ nhiều câu văn của ông”.