Ông bà ngoại chê tôi ‘dốt còn bày đặt dạy tiếng Anh cho con’

Ông bà ngoại chê tôi ‘dốt còn bày đặt dạy tiếng Anh cho con’

bởi

trong
Ông bà ngoại chê tôi ‘dốt còn bày đặt dạy tiếng Anh cho con’

Tôi hay nói tiếng Anh với bé bằng những câu đơn giản về các hoạt động hàng ngày.

Ông bà ngoại hay phản đối tôi dạy tiếng Anh cho con gái. Con gái tôi 2,5 tuổi. Tôi rất muốn bé được tiếp xúc tiếng Anh sớm nên ngay từ nhỏ thường đọc truyện song ngữ cho bé. Tôi hay nói tiếng Anh với bé bằng những câu đơn giản về các hoạt động hàng ngày. Tiếng Anh còn yếu kém nên tôi thường tự học mỗi ngày vừa dạy con.

Tuy nhiên, tôi hay bị ông bà ngoại không thích khi nói tiếng Anh với bé. Thậm chí ông bà còn kêu tôi dốt mà bày đặt dạy tiếng Anh cho con, cứ để sau này con đi học thầy cô có chuyên môn dạy. Bởi vậy, ông bà rất thái độ khi tôi nói tiếng Anh với con dù con hiểu hết những điều tôi nói. Những lúc bị chửi, khinh thường như thế, tôi hay chán nản, dừng chơi dừng nói tiếng Anh với con một thời gian. Tôi phải làm thế nào, mong mọi người cho ý kiến?

Minh Kiên