
Em đi tìm anh đã khá lâu, hy vọng qua bài viết này, anh nhận ra em, người sẽ đồng hành cùng anh đến khi mái tóc điểm bạc.
Em 37 tuổi, sống ở Quảng Nam, cách trung tâm Đà Nẵng tầm 25 km. Nhiều năm trước, em nghĩ mình đã yên ổn ở thành phố nhưng không ngờ những chuyện buồn cứ kéo nhau tới và em đã chọn về quê để gần gia đình và cho cuộc sống dễ chịu hơn.
Lúc ở thành phố, em mơ về cuộc sống bình yên, về già vợ chồng có nhau trồng rau, nuôi gà ở quê nhưng không nghĩ nó lại tới sớm như vậy và với chỉ một mình em. Giờ em đã tạm ổn và dần thích nghi với cuộc sống mới này, với một công việc kinh doanh nhỏ, một mảnh vườn xinh, ở quê nên em cũng quen với việc nhiều ngày không ra đường, quanh quẩn trong thế giới của mình, nơi góc bếp, góc vườn.
Em hướng nội, thích ở nhà nhưng sẽ không là gánh nặng kinh tế của anh. Có em cuộc sống của anh sẽ hạnh phúc, đủ đầy hơn thôi. Niềm vui của em bây giờ đơn giản khi sáng sớm được đánh thức bằng tiếng chim hót, ra vườn ngửi mùi hương cỏ cây, ngắm bình minh len lỏi qua từng kẽ lá, nhìn những cái cây cái hoa lớn lên từng ngày…. Bình yên là vậy nhưng em vẫn luôn mong một ngày có anh thì hạnh phúc của em sẽ trọn vẹn hơn.
Em là người phụ nữ của gia đình, luôn muốn người thân yêu được ăn những bữa cơm nhà đậm đà cả chất và tình, vậy mà bao năm qua vẫn tự nấu tự ăn một mình. Không có anh nhưng em vẫn cố gắng chăm sóc bản thân tốt bởi có yêu thương bản thân mới yêu thương người khác được phải không anh. Em thấp bé, không được xinh đẹp, góa chồng nhưng lại có chút khó tính nên vẫn độc thân nhiều năm rồi. Nhưng anh yên tâm, nếu đúng là anh thì mọi hình mẫu đều là vô nghĩa và sự chờ đợi nhiều năm đó là xứng đáng.
Tuy vậy em vẫn hy vọng anh hơn em tầm 5-10 tuổi, thích trồng cây, không hút thuốc, chủ động, điềm đạm và chân thành. Em chưa có bé, cũng rất muốn có nhưng lại không được suôn sẻ trong chuyện con cái lắm nên nếu anh đã có con rồi thì tốt, nhưng anh nghĩ con cái là duyên nợ theo nhà Phật thì tốt hơn, để mình không bị vướng mắc, đau khổ vì chuyện đó.
Những thông tin cơ bản trên em nghĩ chắc đủ để anh reply lại thư em nếu anh thấy chúng mình có duyên. Để tiện cho việc tìm hiểu nhau, em mong nhận được thư ở gần nơi em sống, Quảng Nam – Đà Nẵng là tiện nhất. Em mong thư anh.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ho Thu
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Điện Bàn, Quảng Nam
- Giới tính: Nữ