Nữ du khách Đài Loan tố cảnh sát tống tiền, quấy rối ở Malaysia

Nữ du khách Đài Loan tố cảnh sát tống tiền, quấy rối ở Malaysia

bởi

trong
Nữ du khách Đài Loan tố cảnh sát tống tiền, quấy rối ở Malaysia

Cảnh sát chặn đường ở Malaysia trong giai đoạn dịch Covid-19

ảnh: reuters

Ông Shahrulnizam Jaafar, Giám đốc Cảnh sát Petaling Jaya, cho biết chủ tài khoản đăng tin trên Facebook là một du khách Đài Loan. Người này khai rằng mình bị cảnh sát chặn lại ở một trạm kiểm soát thuộc thành phố và bị tống tiền và quấy rối.

“Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện theo Điều 384 Bộ luật Hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản”, Bernama dẫn lời Giám đốc Cảnh sát.

Trước đó, theo trang tin Mothership, nữ du khách Đài Loan tên Cai đã cáo buộc cảnh sát Kuala Lumpur quấy rối tình dục và cố gắng tống tiền cô khi cô đến thăm thành phố này cùng gia đình. 

Nữ du khách Đài Loan tố cảnh sát tống tiền ở Malaysia - Ảnh 1.

Du khách Đài Loan, người tố cáo bị cảnh sát Malaysia vòi tiền, quấy rồi tình dục. Ảnh từ Instagram nhân vật.

Trong một bài đăng trên Instagram ngày 15.7, cô Cai kể rằng khi cả gia đình đang trên đường đến chợ đêm để ăn tối bằng xe công nghệ thì bị cảnh sát chặn tại một chốt kiểm tra. Gia đình cô hợp tác xuất trình hộ chiếu, nhưng cô Cai vô tình nhấn nhầm quay phim trên điện thoại khi lục tìm hộ chiếu trong túi, ghi hình khoảng 10 giây. Một cảnh sát phát hiện điều này và cáo buộc cô lén lút quay phim, buộc cô ra khỏi xe và tịch thu điện thoại. Dù cô Cai giải thích đó là bấm nhầm, viên cảnh sát không nghe, đe dọa phạt cô 10.000 ringgit (61 triệu đồng), nếu không có tiền đóng thì sẽ bị bắt giữ.

Nữ du khách Đài Loan tố cảnh sát tống tiền ở Malaysia - Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình điện thoại cho thấy nội dung được cho là đoạn trao đổi giữa một cảnh sát với du khách Đài Loan tên Cai

Theo lời kể của cô Cai, vì cô không có đủ tiền mặt, cảnh sát yêu cầu cô đến cây ATM rút tiền, nhưng cô cũng không mang thẻ ngân hàng. Họ buộc cô xóa video, kiểm tra ảnh và yêu cầu mở ứng dụng ngân hàng bằng nhận diện khuôn mặt. Cai hoảng sợ, cố cầu cứu tài xế xe công nghệ nhưng tài xế đã lái xe chở cả gia đình cô bỏ đi đến chợ đêm.

Cô Cai kể có cảnh sát sau đó đòi 1.000 ringgit và yêu cầu Cai đi uống rượu với anh ta sau ca trực, những người khác tán tỉnh và xin số điện thoại của cô. Sợ hãi, cô giả vờ đồng ý. Cuối cùng, họ chở cô đến một cửa hàng 7-Eleven gần chợ đêm. Tại đó, cô và gia đình cô gom góp được 300 ringgit và cảnh sát thả cô lúc gần nửa đêm. Lo sợ, cô Cai không dám trở lại khách sạn ban đầu vì cảnh sát biết địa chỉ và liên tục nhắn tin. Cô đặt khách sạn mới, chặn liên lạc với viên cảnh sát.

Theo Bernama, Giám đốc cảnh sát Shahrulnizam xác nhận danh tính của các cảnh sát liên quan đã được ghi nhận và cuộc điều tra đang diễn ra.

Lãnh đạo cảnh sát nhấn mạnh lực lượng chức năng tiếp nhận hết sức nghiêm túc những cáo buộc như trên, và sẽ không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi sai trái nào, bất kể nạn nhân là công dân Malaysia hoặc người nước ngoài, vì những hành động này làm tổn hại đến danh tiếng của lực lượng cảnh sát.

Petaling Jaya là một thành phố trực thuộc bang Selangor, ngay phía tây Kuala Lumpur. Đây là thành phố phát triển mạnh mẽ với nhiều khu thương mại, dân cư và các trung tâm mua sắm. SS2 là một khu vực thuộc Petaling Jaya, nổi tiếng với các cửa hàng, nhà hàng và các khu dân cư.