Tham gia cùng hoa khôi và á hậu 1 tại buổi giao lưu vào sáng 20.7, cô nàng á khôi 2 Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2024 Nguyễn Viết Hoài Nam, sinh viên Trường ĐH Tài chính – Marketing, với sự xinh đẹp và dí dỏm của mình đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.
Hoài Nam cho biết cảm thấy rất tự hào với kết quả tại cuộc thi. Với nàng á khôi, cho dù dừng chân ở vị trí nào đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng việc trong suốt hành trình đi cùng cuộc thi đã học được rất nhiều, có thêm kinh nghiệm và quen biết được nhiều bạn… “Đó là những điều vô cùng quý giá với em”, Hoài Nam khẳng định.

Hoài Nam (bên phải) dí dỏm chia sẻ về danh hiệu “miss té” của mình
ẢNH: NHẬT THỊNH
Có lẽ, điều để lại ấn tượng khó quên của nàng á khôi 2 tại cuộc thi chính là những lần bị sự cố trên sân khấu. Nói về sự cố bị té trong đêm chung kết ở phần trình diễn dạ hội, Hoài Nam cho biết: “Em không nhớ rõ cảm giác lúc đó như thế nào, chỉ biết là phải giữ bình tĩnh để tiếp tục vững bước trên những bước chân của mình”.
Rồi cô nàng hài hước nói: “Nếu trong chương trình có giải phụ thì chắc trao cho em danh hiệu “miss té”. Vì em té từ bán kết qua đến chung kết”.
Một khán giả cũng rất quan tâm đến những lần gặp sự cố của Hoài Nam nên đã hỏi thăm tình hình đôi chân của nàng á khôi. Hoài Nam liền chia sẻ: “Bán kết trật chân trái, chung kết trật chân phải nên giờ trung hòa rồi. Cảm giác bây giờ của em là không biết đau nữa. Vì quá mừng, quá hạnh phúc và tự hào nên quên luôn cảm giác đau”.

Á khôi 2 Nguyễn Viết Hoài Nam
ẢNH: NHẬT THỊNH
Đạt danh hiệu á khôi 2, nhưng Hoài Nam cũng thừa nhận quyết định tham gia Hoa khôi sinh viên Việt Nam là một điều rất táo bạo của cô nàng. “Vì bản thân là cô gái có cá tính khá mạnh mẽ. Nên khó khăn lớn nhất của em là trung hòa cũng như kiểm soát được cá tính của bản thân và có thể nhận được sự góp ý của mọi người. Hành trình hoa khôi sinh viên có ý nghĩa rất lớn với em. Vì không dễ gì em nhận được những sự góp ý rất chân thành từ các anh chị, để từ đó giúp em trưởng thành hơn mỗi ngày”, Hoài Nam bày tỏ.
Giải thích về cái tên ấn tượng của mình, Hoài Nam kể: “Em hay nói vui với mọi người rằng: “Em là Nam nhưng không phải là nam mà là Nguyễn Viết Hoài Nam”. Nhà có 4 chị em gái, và em là con út. Cái tên Hoài Nam là vì ba em mong muốn có một đứa con trai. Nhưng rồi sinh em ra, dù là con gái nhưng tính cách của em lại mạnh mẽ như cái tên ba mẹ đặt cho”.
Đối với Hoài Nam, cái tên này lại thể hiện chính con người của mình: “Một cô gái luôn kiên cường và ngoan cường. Em lúc nào cũng chạy thật nhanh, thật nhanh. Nên lên sân khấu của cuộc thi lại chạy nhanh quá và bị té đó mọi người”.
Nói về những dự định sắp tới, Hoài Nam cho biết: “Cho dù ở danh hiệu nào đi chăng nữa thì em vẫn là một sinh viên, vẫn sẽ tiếp tục con đường học tập của mình và đặc biệt thực hiện tốt sứ mệnh ở cương vị vừa đạt được”.