Một trong những tấm gương sống đẹp ấy là cô giáo Ngô Thị Lệ Hoa, một nhà giáo với nhiều thương yêu, trăn trở dành cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đã nhiều năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”.
Cô Ngô Thị Lệ Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Thành Công, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM không chỉ là một cán bộ quản lý quyết đoán, sáng tạo, tâm huyết với nghề mà còn được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh biết đến bởi tấm lòng nhân ái. Cô Hoa đã trở thành điểm tựa, là cầu nối giữa những nhà hảo tâm với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường, những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.
Cô đã phát động nhiều phong trào gây quỹ trong nhà trường như “nuôi heo đất”, “quỹ vì bạn nghèo”… để tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Liên đội Trường THCS Lê Thành Công. Hằng năm đã có rất nhiều suất quà được trao tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó để cổ vũ, động viên các em phấn đấu trong học tập.
Vào những dịp cuối năm, để các em học sinh có thêm niềm vui, hưởng được cái tết trọn vẹn và ấm áp bên gia đình, cô Hoa đã trích tiền túi để chuẩn bị những món quà tết gửi đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân, đón tết.

Cô Hoa tặng quà tết cho học sinh Trường THCS Lê Thành Công
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Lòng nhân ái, bao dung của cô không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ những cô cậu học trò nhỏ trong trường mà còn lan tỏa tình thương, sự cảm thông, sẻ chia đến với những người gặp khó khăn trong xã hội. Trong những ngày cuối tháng 10.2020, khi đồng bào miền Trung oằn mình chống chọi với thiên tai, bão lũ, bao đau thương mất mát về người, về của cứ dồn dập, bằng tình cảm “máu chảy ruột mềm”, tinh thần tương thân tương ái, hướng về miền Trung ruột thịt, cô Lệ Hoa đã phát động phong trào cùng với học sinh và phụ huynh quyên góp những nhu yếu phẩm đến đồng bào miền Trung để phần nào giúp người dân vượt qua khó khăn, đau thương và mất mát.

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Giáo viên và học sinh trường THCS Lê Thành Công tham gia chuyến thiện nguyện tại chùa Từ Ân
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Năm 2020 còn là một năm đầy khó khăn vì sự bùng phát của đại dịch Covid-19. Thấu hiểu hoàn cảnh của các gia đình học sinh bình thường đã khó khăn nay dịch bệnh lại càng thêm vất vả hơn, cô Hoa cùng những thầy cô giáo trong trường đã góp quỹ “Gieo mầm nhân ái” với hy vọng góp phần cùng nhân dân thành phố, cùng cả nước chiến thắng đại dịch…
Cô hiệu trưởng với tấm lòng nhân ái, bao dung
Không chỉ được ghi nhận về năng lực quản lý và chuyên môn ở đơn vị, cô Lệ Hoa với vai trò là người đứng đầu nhà trường, đã vận động các giáo viên, phụ huynh và học sinh cùng tham gia công tác thiện nguyện. Với tinh thần tương thân tương ái, ngày 15.11.2020, cô Lệ Hoa và Ban giám hiệu Trường THCS Lê Thành Công đã tổ chức chuyến thiện nguyện đến với Mái ấm tình thương tại chùa Từ Ân, ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để phần nào sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nơi đây và cũng nhằm giúp cho các em học sinh có một chuyến trải nghiệm đầy ý nghĩa, tự hình thành và bồi đắp thêm cho bản thân về tình thương, lòng nhân ái, sự sẻ chia đối với mọi người.
Cô giáo Hoa tâm sự: “Tôi và ban giám hiệu luôn quan tâm đến việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Các hoạt động hướng về cộng đồng được thường xuyên tổ chức với mục đích giúp các em sống nhân ái và yêu thương nhiều hơn, hướng tới phương châm sống: trao lòng tốt, nhận niềm tin”.

Cô Lệ Hoa trong chuyến thiện nguyện tại chùa Từ Ân
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Nói thêm về hoạt động thiện nguyện, cô Hoa cho rằng: “Làm thiện nguyện không phải đơn giản chỉ là cho đi, đây là hành động lan tỏa tình yêu thương, mang lại hy vọng, năng lượng, động lực sống tích cực hơn cho trẻ em, cho những người có hoàn cảnh chưa may mắn. Mỗi đứa trẻ đều có một ước mơ, các thầy cô giáo hãy chắp cánh cho những ước mơ đó để các em có cơ hội được tỏa sáng”.
Cô Ngô Thị Lệ Hoa xứng đáng là một bông hoa đẹp trong vườn hoa “người tốt – việc tốt”. Cô là người “truyền lửa”, tiếp thêm niềm tin yêu với nghề giáo cho những thế hệ trẻ như chúng tôi, xứng đáng là tấm gương sống đẹp để các thế hệ học trò noi theo. Mong rằng sẽ ngày càng nhiều những tấm gương như thế để các em học sinh được học trong những mái trường đầy đủ cơ sở vật chất và tình yêu thương vô bờ của các thầy, cô giáo.
