
Giáo hoàng Leo XIV tại thị trấn Castel Gandolfo (Ý) ngày 20-7 – Ảnh: Guardian
Theo báo The Guardian, ngày 20-7, Cơ quan Phòng vệ dân sự Gaza cho biết ít nhất 93 người Palestine đã thiệt mạng do trúng đạn của quân đội Israel khi đang xếp hàng chờ nhận lương thực cứu trợ.
Bộ Y tế Gaza cũng thông tin hàng chục người đã bị bắn chết bởi hỏa lực Israel trong lúc chờ đoàn xe viện trợ của Liên hợp quốc đi qua cửa khẩu Zikim, phía bắc Dải Gaza.
Trong khi đó, phía quân đội Israel thừa nhận đã nổ súng vào một đám đông hàng ngàn người Palestine tại khu vực này, với lý do họ “gây ra mối đe dọa”, đồng thời xác nhận có thương vong.
Tuy nhiên, Israel cho rằng con số thiệt mạng do phía Gaza công bố cao hơn nhiều so với kết quả điều tra ban đầu mà họ ghi nhận.
Theo Guardian, đây được xem là một trong những vụ việc đẫm máu nhất kể từ đầu cuộc xung đột ở Gaza, khi người dân Palestine cố gắng tiếp cận nguồn cứu trợ nhân đạo trong tuyệt vọng.
Cùng thời điểm, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc cũng xác nhận một đoàn xe gồm 25 xe tải chở thực phẩm ngày 20-7 đã gặp “đám đông những người dân đói khát” gần Gaza City, và sau đó khu vực này đã trở thành mục tiêu của hỏa lực Israel.
“WFP một lần nữa khẳng định mọi hành vi bạo lực nhắm vào dân thường đang tìm kiếm viện trợ nhân đạo là hoàn toàn không thể chấp nhận được” – tổ chức này nhấn mạnh.
Sau các báo cáo về vụ việc ở Gaza, Giáo hoàng Leo XIV – trong buổi đọc kinh tại Castel Gandolfo – đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức “sự man rợ” của cuộc chiến và thúc giục các bên hướng đến một giải pháp hòa bình bền vững cho cuộc xung đột.
Ngài nói thêm: “Vụ việc này, thật đau xót. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần trong chuỗi các cuộc tấn công quân sự đang diễn ra nhằm vào dân thường và cả những nơi thờ tự tại Gaza”.
Giáo hoàng cũng không quên gửi thông điệp tới cộng đồng quốc tế, kêu gọi tôn trọng luật pháp nhân đạo, bảo vệ dân thường, nghiêm cấm trừng phạt tập thể, phản đối việc sử dụng vũ lực bừa bãi và cưỡng bức di dời dân cư.