Đoạn clip ghi lại hình ảnh cửa kính của một ngôi nhà bị gió giật vỡ tung lan truyền trên TikTok, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Chủ nhân đoạn clip là chị Phương Thảo, ngụ phường Đông Hòa (TPHCM).
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thảo cho biết mọi chuyện diễn ra vào trưa 20/7 và đến hiện tại chị vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Trước đó trời vẫn nắng đẹp, không có dấu hiệu gì bất thường. Đến khoảng 11h30 thì mây đen bắt đầu kéo tới, nhưng vẫn chưa có gió. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng vài phút sau khi gió bắt đầu nổi lên, cánh cửa kính lớn phía trước nhà tôi đã lung lay rồi đổ rầm”, chị kể.
Gió lốc bất ngờ làm cửa kính nhà dân ở TPHCM vỡ tan tành (Video: Cẩm Tiên).
Chị nói thêm, nhà chị chỉ có cửa kéo ngang bên ngoài, chứ không có cửa cuốn hay biện pháp bảo vệ kiên cố phía trước, nên không đủ sức chống chọi với cơn gió lốc mạnh.
Khi thấy gió mạnh, chị cũng hoang mang, định ra vừa kiểm tra cửa, vừa xem có ai bên ngoài cần vào nhà trú mưa hay không. Nào ngờ, chị chỉ vừa bước ra xem vài giây thì gió làm cửa nhà chị đổ, vỡ tung tóe. Trong khoảnh khắc đó, chồng chị Thảo chạy đến định hỗ trợ vợ, nhưng cũng không kịp trở tay.
Chị Thảo nói thêm, cơn gió không kèm theo mưa ngay lập tức, nhưng chỉ vài phút sau thì mưa ập tới. Cả quá trình gió mưa diễn ra chỉ vỏn vẹn khoảng 10 phút, nhưng gây thiệt hại khá đáng kể, khiến chị Thảo vừa hốt hoảng, vừa tiếc những tài sản bị hư hại.
Gia đình chị Thảo vẫn đang chờ thợ tới khắc phục sự cố. Trước đây, chị chưa từng gặp tình huống tương tự.
“Chưa bao giờ tôi nghĩ là gió có thể mạnh tới mức thổi ngã cả cửa kính như vậy. Nó đến quá nhanh, không báo trước, không kịp phản ứng gì cả. Nhà tôi bị hư 2 bộ ghế, một cái bàn uống trà, một cánh cửa và cả tấm kính lớn. Tổng thiệt hại cũng phải hơn 40 triệu đồng.
Chồng của tôi cũng bị cửa đập trúng phần hông, nhưng may mắn không gặp có vấn đề gì. Vào trưa hôm qua, hàng xóm của tôi ở cách nhà tôi vài căn cũng gặp tình huống vỡ cửa kính tương tự”, chị nói thêm.
Không chỉ riêng nơi chị Thảo sống, nhiều khu vực tại TPHCM cũng bị “càn quét” bởi cơn dông lốc bất ngờ vào trưa 20/7, khiến nhiều cây xanh gãy đổ, các phương tiện xe máy đỗ dọc đường cũng không tránh khỏi bị gió quật ngã, ảnh hưởng đến tài sản và việc đi lại của người dân.

Cây trên đường bật gốc sau cơn gió lớn trưa 20/7 (Ảnh: Nam Anh).
Bão số 3 (tên quốc tế là Wipha) đang áp sát đất liền, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình… Dù không nằm trong vùng tâm bão, nhiều địa phương khác, trong đó có TPHCM, cũng chịu ảnh hưởng bởi mưa, gió giật và thời tiết xấu.
Người dân cần chủ động gia cố nhà cửa, chằng chống mái tôn, cửa sổ, cắt tỉa cây xanh, tháo biển quảng cáo dễ đổ sập. Nên kê cao đồ đạc, che chắn khu vực dễ thấm nước, kiểm tra hệ thống thoát nước quanh nhà để hạn chế ngập úng và thiệt hại do gió lốc, mưa dông gây ra.