Đó là lớp học hè của các tình nguyện viên trong đội hình Gia sư áo xanh đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM. Đây cũng là nơi các em nhỏ, con của những công nhân đang mưu sinh tại thành phố được củng cố thêm kiến thức trong những ngày hè.
Lớp học “một thầy – một trò”
Căn phòng khách trong nhà chị Nguyễn Thị Kim Hồng, chủ khu lưu trú đã trở thành lớp học mùa hè quen thuộc của gần 20 đứa trẻ. Theo chị Hồng, các em học sinh tại đây đa phần là con em công nhân, thường học ở dưới quê và chỉ lên thành phố trong dịp hè để ở cùng bố mẹ.

Các tình nguyện viên còn tổ chức trò chơi lồng ghép kiến thức trong mỗi buổi học
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Lớp học hiện có khoảng 18 em nhỏ, được kèm cặp bởi các sinh viên tình nguyện, mỗi người phụ trách một học sinh, tạo nên những giờ học thân tình và hiệu quả. Các em sẽ được tự chọn đăng ký môn học, như: toán, tiếng Việt, tiếng Anh, tin học… Không có giáo trình cố định, các buổi học được linh hoạt xây dựng sao cho phù hợp với từng độ tuổi, trình độ. Không khí học tập vì thế luôn thoải mái, vui vẻ, mà vẫn hiệu quả.
Mỗi buổi học kéo dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ, trong thời gian ấy các tình nguyện viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn tổ chức hoạt động vui chơi đầy ắp tiếng cười. Hai anh em ruột Nguyễn Hồ Phước Thiện (lớp 8) và Nguyễn Hồ Phước Trí (lớp 6) là những gương mặt quen thuộc của lớp học này suốt ba năm qua. Phước Thiện tâm sự: “Em rất thích đến đây học vì ngày nào đi học cũng vui. Các anh chị rất vui tính và dạy dễ hiểu, chỗ nào không hiểu là được giảng lại ngay”.
Đối với Phùng Đỗ Thanh Trúc, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đây có lẽ là mùa hè đặc biệt nhất kể từ khi cô bước chân vào giảng đường. Sau nhiều lần đăng ký, năm nay Trúc mới có cơ hội được khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện tại lớp học này.
“Ngay từ năm nhất mình đã rất muốn tham gia, nhưng mãi đến năm nay mới đủ duyên. Mình học ngành giáo dục tiểu học nên được dạy các em nhỏ như thế này vừa là cơ hội mang lại niềm vui và kiến thức cho các em, vừa là trải nghiệm quý giá để rèn luyện kỹ năng sư phạm”, Trúc chia sẻ.
Những trái tim tình nguyện nhiệt huyết
Mỗi bạn sinh viên có một hoàn cảnh, câu chuyện khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một lý do để gắn bó với lớp học này, đó là tình yêu thương trẻ nhỏ và mong muốn chia sẻ kiến thức, góp chút công sức cho cộng đồng.
Lần đầu tham gia chương trình Gia sư áo xanh, Trần Thị Ngọc Huyền, sinh viên Trường CĐ Kinh tế TP.HCM, tâm sự: “Mới đầu mình cũng bỡ ngỡ lắm, nhất là khi dạy các bé nhỏ. Mình luôn cố gắng lồng ghép các ví dụ thực tế vào bài học để các bé dễ hiểu hơn”. Với mong muốn giúp các em củng cố kiến thức trong dịp hè, Huyền luôn nỗ lực hết mình để các em nắm vững bài học.
Với Nguyễn Tấn Phát, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, hoạt động này không còn quá xa lạ. Từng có kinh nghiệm làm gia sư, Phát tự tin với khả năng truyền đạt của mình. Tuy nhiên, điều khiến Phát gắn bó không chỉ là chuyện giảng dạy, mà còn là những khoảnh khắc gần gũi bên các em nhỏ. “Dù đã từng làm gia sư, nhưng ở đây không giống như đi dạy để kiếm tiền. Ở đây là dạy bằng cả tấm lòng. Mình luôn chuẩn bị bài thật kỹ trước đó để buổi dạy diễn ra hiệu quả và vui vẻ nhất”, Phát bày tỏ.
Nguyễn Duy Tân, sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, đồng thời là đội trưởng đội hình Gia sư áo xanh tại khu lưu trú số 48, cho biết: “Các bé ở đây có độ tuổi khác nhau, nên ngay từ buổi đầu tiên tụi mình đã tổ chức các hoạt động làm quen. Sau đó phân công từng bạn sinh viên phụ trách từng bé. Mỗi buổi học ngoài việc ôn tập kiến thức, tụi mình luôn lồng ghép các trò chơi hoặc hoạt động cuối giờ để các bé có thể học mà chơi, chơi mà học”.
Đằng sau nụ cười của những đứa trẻ là sự biết ơn từ phụ huynh. Chị Nguyễn Thị Thuận, mẹ của bé Huỳnh Kim Tuyền, không giấu được niềm vui khi thấy con gái thay đổi sau hai năm theo học lớp Gia sư áo xanh. “Bé thích lắm, cứ đến giờ học là giục tôi đưa đi. Sau mỗi buổi học, con về nhà đều vui vẻ, hoạt bát và dạn dĩ hơn. Tôi làm buôn bán nhỏ, không có điều kiện thuê gia sư cho con ôn tập kiến thức nên lớp học này thực sự là món quà quý giá”, chị Thuận xúc động nói.