Các học sinh nhận học bổng gồm Nguyễn Võ Khang (lớp 11, Trường THPT Dương Văn Dương, xã Nhà Bè, TP.HCM); Nguyễn Võ Huy (lớp 4 Trường tiểu học Trần Thị Ngọc Hân, xã Nhà Bè, TP.HCM), mỗi em nhận được suất học bổng trị giá 5 triệu đồng. Em Đinh Hoàng Bảo Ngọc (lớp 12, Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm, P.Xuân Hòa, TP.HCM) nhận suất học bổng 10 triệu đồng.

Nhà báo Nguyễn Đức Tú – Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên trao học bổng cho các học sinh, sinh viên
ẢNH: THANH ĐÔNG
Các sinh viên nhận học bổng gồm Cổ Gia Hiếu (Khoa Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, Trường ĐH Công thương), Huỳnh Thị Thùy Trang (Khoa Ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM), Nguyễn Minh Ngọc Diệp (Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM), mỗi em nhận suất học bổng 10 triệu đồng cho cả năm học 2025 – 2026.
Các học sinh, sinh viên được nhận học bổng lần này đều có hoàn cảnh khó khăn. Em Khang và Huy là anh em ruột, con của anh Nguyễn Hoàng Thái và chị Võ Thị Khỏe, ngụ tổ 7, xã Nhà Bè, TP.HCM. Vợ chồng anh Thái thường xuyên đau bệnh, công việc bấp bênh. Hai em đang về quê chịu tang bà ngoại nên xin nhận học bổng sau.
Em Nguyễn Minh Ngọc Diệp hiện sống với ba tại TP.HCM, ba em là thương binh. Ngoài thời gian học, Diệp xin làm lễ tân khách sạn, thu nhập được hơn 2 triệu đồng/tháng. “Em là cháu, gọi bác Nguyễn Thái Bình là bác họ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, biết Báo Thanh Niên có chương trình học bổng mang tên bác nên ba và em quyết định viết thư, gửi hồ sơ để nhờ báo xét cho em học bổng. May mắn là em được xét chọn và trao học bổng lần này. Em cảm ơn Báo Thanh Niên nhiều lắm”, Diệp chia sẻ.
Trong khi đó, em Cổ Gia Hiếu bày tỏ: “Chúng em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng của Báo Thanh Niên, của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã trao cho chúng em các suất học bổng nhiều ý nghĩa này”.