Huy động 2 trực thăng cứu trợ khẩn cấp người dân vùng lũ (Video: Hoàng Lam).

Tính đến ngày 25/7, nhiều khu vực thuộc các xã miền núi phía tây tỉnh Nghệ An vẫn đang bị chia cắt, cô lập. Hệ thống giao thông bị tê liệt khiến việc tiếp cận khu vực lũ quét, ngập lụt bằng đường bộ không thể thực hiện được.

Bản Xiềng Tắm, xã biên giới Mỹ Lý (Nghệ An), nơi chịu hậu quả nặng nề của cơn lũ quét tối 22/7, đang bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Trung tâm xã Tương Dương, nơi hứng chịu trận “lũ kép” từ thượng nguồn đổ về và từ thủy điện Bản Vẽ xả lũ đêm 22/7.
Sau 2 ngày, nước đã rút nhưng khung cảnh vẫn đang hết sức tan hoang. Tuyến quốc lộ 7 từ trung tâm tỉnh Nghệ An lên đây đang bị chia cắt do ngập lụt, các phương tiện cơ giới chưa tiếp cận được khu vực này để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn lũ lịch sử.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, đã có mặt tại khu vực tâm lũ để động viên người dân (Ảnh: Anh Tần).
“Nhiều nhà dân bị ngập sâu, nước ngang cổ. Bà con không có nước uống, không có mì tôm, không có gì để ăn. Nhìn bà con mà chảy nước mắt”, Tư lệnh Quân khu 4 chia sẻ.
Quân khu 4 đã huy động 6.000 cán bộ chiến sĩ giúp dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước tình hình chia cắt, cô lập của nhiều xã miền núi phía tây Nghệ An, ngày 24/7, Bộ Quốc phòng đã huy động 2 máy bay trực thăng của Công ty Trực thăng Miền Bắc và Trung đoàn 916, Quân chủng Phòng không – Không quân, phối hợp Bộ tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An triển khai việc tiếp tế cho người dân.

Trong ngày 24/7, khoảng 18 tấn hàng thiết yếu, gồm mì tôm, lương khô, nước uống, sữa… đã được cứu trợ khẩn cấp cho người dân các khu vực đang bị chia cắt, cô lập bằng đường không.

Đối với 2 xã đang bị cô lập hoàn toàn gồm Mỹ Lý và Nhôn Mai, các trực thăng buộc phải thả hàng từ trên cao xuống.

Thiếu tá Phan Đức Tâm, Chính trị viên Đồn biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Số nhu yếu phẩm được thả xuống khu vực bản Xiềng Tắm. Bộ đội biên phòng, Công an xã, chính quyền địa phương đã thu gom, tập kết, tổ chức phân phối đến các bản, không để bà con phải thiếu đói”.

Người dân bản Chắn, xã Tương Dương (Nghệ An) vui mừng khi hàng cứu trợ đã được trực thăng đưa lên tận nơi.
Mưa lũ đêm 22/7 khiến cầu bản Chắn bị cuốn trôi, người dân trong bản bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.


Ông Vi Văn Phùng (bản Chắn, xã Tương Dương chia sẻ: “Nước lũ lên quá nhanh, nhà tôi ngập đến nóc, không kịp lấy gì hết, chỉ có bộ quần áo trong người. Nhà tôi không còn gì cả, không còn một hạt gạo, một hạt muối. Người dân trong bản khó khăn, thiếu lương thực, nước uống. Nay bộ đội đưa mì tôm, nước uống lên tận nơi, tôi phấn khởi lắm, cảm thấy ấm lòng lắm”.

Niềm vui của người dân tâm lũ khi trực thăng chở hàng hóa thiết yếu đến tận nơi.

Thời điểm này, nước lũ thượng nguồn đã bắt đầu rút nhưng nhiều nơi đang bị chia cắt, cô lập. Trong ảnh là một chiếc cầu treo tại xã Tương Dương bị lũ cuốn trôi.
Trung tướng Hà Thọ Bình cho biết trước mắt, việc cứu trợ bằng trực thăng vẫn tiếp tục được duy trì để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu về lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân vùng lũ.
Ảnh: Hoàng Lam, Trung đoàn 916