Ngày 25.7, UBND P.Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một hộ dân xây hàng rào nằm trên đường đi vào khu dân cư.

Gia đình bà H. xây hàng rào để đòi đất bị lấn
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Hộ dân xây hàng rào nằm trên phần đường là gia đình bà T.T.M.H (trú tại thôn 9, P.Đăk Cấm). Bà H. cho biết, gia đình bà có mảnh đất nằm dọc theo hẻm 176. Gia đình bà đã sinh sống ổn định tại đây từ năm 2008 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Năm 2020, tuyến đường hẻm 176 được xây dựng theo chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm. Cùng thời điểm này gia đình bà về quê tổ chức tang lễ cho người thân. Khi lo xong việc tang lễ, bà H. trở về P.Đăk Cấm thì phát hiện tuyến đường lấn vào phần đất của gia đình.
“Việc làm đường, thôn 9 và UBND xã không hề thông báo cho gia đình tôi. Lo xong công việc ở quê, khi trở về tôi mới phát hiện mất đất thì đường đã làm xong. Không hiểu khi làm đường họ đo vẽ kiểu gì mà lấn vào đất của gia đình tôi đến hơn 1 m”, bà H. nói.

Trụ xi măng được dựng ở lòng đường
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Theo bà H., gia đình bà có mảnh đất dài 38 m, rộng 5 m nằm dọc theo con đường. Khi tuyến đường được xây dựng đã “ăn” vào mảnh đất của gia đình bà H. là 1,1 m.
Khi phát hiện sự việc, gia đình bà H. đã làm đơn gửi UBND xã Đăk Cấm (cũ) để xin trả lại đất cho gia đình bà, nhưng xã không giải quyết. Bức xúc, gia đình bà đã làm đơn khiếu nại gửi lên UBND TP.Kon Tum và UBND tỉnh Kon Tum.
Làm đường lấn vào đất của dân nhưng đến nay không điều chỉnh
Tiếp nhận đơn khiếu nại của bà H., UBND TP.Kon Tum (cũ) đã tổ chức đoàn liên ngành đến kiểm tra cụ thể. Khi xác định được phần đất của gia đình bà H. bị đường lấn vào, đoàn liên ngành đã đề nghị UBND xã Đăk Cấm cắm mốc lại và điều chỉnh tuyến đường theo đúng ranh giới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà H.
Đến nay, phần đất của gia đình bà H. đã được địa phương công nhận nhưng con đường thì vẫn chưa được điều chỉnh, do đó bà H. liền cho rào lại phần đất của gia đình đã bị đường lấn vào.

Tuyến đường hẻm 176 “ăn” vào phần đất của gia đình bà H. khoảng 1,1m
ẢNH: ĐỨC NHẬT
“Khi nhà tôi làm hàng rào, nhiều người dân sống quanh khu vực cũng nói ra nói vào là để đường cho dân đi. Thế nhưng đất nhà tôi thì tôi phải dựng rào để giữ. Muốn có đường đi thì người dân cứ ý kiến lên phường để phường sửa lại đường. Họ làm sai sao bắt gia đình tôi phải chịu”, bà H. trình bày.
Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Xuân Ninh, Chủ tịch UBND P.Đăk Cấm xác nhận, trước đây, UBND xã Đăk Cấm (cũ) đã làm sai khi thực hiện tuyến đường bê tông lấn vào đất của hộ gia đình bà T.T.M.H. Trước mắt, địa phương sẽ cử cán bộ vận động gia đình tháo dỡ hàng rào để tránh nguy cơ tai nạn, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian chờ điều chỉnh lại tuyến đường.