17 ngày trên đất Vạn Tường: Khi trái tim không còn khoảng cách

17 ngày trên đất Vạn Tường: Khi trái tim không còn khoảng cách

bởi

trong

Đó cũng là cảm xúc chung của các học sinh, sinh viên quốc tế thuộc Tổ chức Putney Student Travel (Mỹ) khi lần đầu đặt chân đến vùng đất nắng gió miền Trung VN. Trong 17 ngày hè, họ đã sống, làm việc và thực sự gắn bó với người dân một cách giản dị mà sâu sắc.

17 ngày trên đất Vạn Tường: Khi trái tim không còn khoảng cách

Nhóm học sinh, sinh viên quốc tế tham gia xây dựng, hoàn thành ngôi nhà cho bà Trần Thị Lựu ở xã Vạn Tường (Quảng Ngãi)

ẢNH: P.A

KHI HỌC SINH MỸ LÀM THỢ HỒ

Tháng 7, mùa hè Vạn Tường rực nắng. Trong khi nhiều bạn trẻ lựa chọn du lịch, nghỉ dưỡng thì 15 học sinh và 3 trưởng nhóm từ Mỹ đã có hành trình đặc biệt: Đến VN để trải nghiệm một mùa hè của sẻ chia và kết nối.

Ngay từ những ngày đầu đến Vạn Tường, họ đã cảm nhận được sự ấm áp từ những cái bắt tay siết chặt, nụ cười rạng rỡ của đoàn viên, thanh niên địa phương, và ánh mắt trìu mến của người dân miền biển. Chỉ sau vài ngày, mọi rào cản ngôn ngữ dường như biến mất. Ánh mắt, nụ cười, những cái gật đầu, hành động giản dị… đã trở thành “ngôn ngữ chung”, giúp tình cảm giữa người với người thêm gắn kết.

Bà Trần Thị Lựu (70 tuổi) kể ngôi nhà tôn của bà từng bị bão cuốn năm 2009 và từ đó phải sống trong cảnh dột nát, oi bức. Ngày 3.7, nhóm tình nguyện viên cùng địa phương xây lại mái ấm mới cho bà. “Các cháu chưa quen việc, chưa biết làm thợ hồ nhưng vẫn xắn tay bê gạch, trộn hồ, khuân vác vật liệu… Ai làm được gì thì làm nấy, rất hăng hái”, bà Lựu xúc động nói.

Một buổi sáng, thấy các bạn trẻ nước ngoài da trắng, mặc quần đùi áo ngắn ra công trường, các anh thợ hồ địa phương ái ngại sợ các em bỏng nắng. Tuy nhiên khi trưởng nhóm Thai Tue-Chan Mira cười nói: “Không được lao động, chúng cháu rất buồn”, các em đã được “duyệt” cho cùng làm đến khi hoàn tất căn nhà.

Ông Huỳnh Lư, một thợ xây địa phương, kể: “Ban đầu tụi nhỏ vụng lắm, nhưng càng làm càng tiến bộ. Học hỏi nhanh, chịu khó, sai thì sửa ngay. Làm một buổi là ướt đẫm mồ hôi, mà vẫn cười rất tươi”.

Ba căn nhà nhân ái được xây dựng, mỗi căn trị giá 75 triệu đồng, do Tổ chức Putney Student Travel tài trợ. Tuy nhiên, điều khiến người dân trân trọng hơn cả chính là tấm lòng của những người trẻ đến từ nơi cách nửa vòng trái đất, mang theo sự chân thành, kiên nhẫn và cả những giọt mồ hôi hòa trong tiếng cười và tình người.

17 Ngày trải nghiệm du lịch tại Vạn Tường: Kết nối yêu thương và sẻ chia - Ảnh 2.

Các học sinh, sinh viên người Mỹ tham gia làm sắt để xây nhà nhân ái

ẢNH: P.A

17 Ngày trải nghiệm du lịch tại Vạn Tường: Kết nối yêu thương và sẻ chia - Ảnh 3.

Sinh viên tình nguyện hăng hái khi tập làm thợ hồ

ẢNH: P.A

KÝ ỨC KHÔNG THỂ NÀO QUÊN

Bên cạnh xây nhà, các tình nguyện viên còn hòa mình vào đời sống thường nhật của người dân địa phương: dạy tiếng Anh cho thiếu nhi, tổ chức trò chơi dân gian, học gấp lá dừa, pha trà tắc, thậm chí học may cùng các chị trong Hội Phụ nữ xã.

“Mỗi buổi sáng thức dậy ở đây là một trải nghiệm mới. Có hôm học làm nước mắm, hôm thì được bày cách thả diều… Mọi thứ đều tuyệt vời và gần gũi”, Sam (17 tuổi) chia sẻ.

Bé Nguyễn Nhật An (11 tuổi, ở xã Vạn Tường) thì kể say sưa về những buổi chiều chạy diều với các anh chị người Mỹ: “Làm xong là kéo nhau ra bãi đất trống cho diều bay. Mấy anh chị vui lắm, lúc nào cũng cười”.

Ngày tổng kết 17.7, những giọt nước mắt đã rơi khi người dân và chính quyền địa phương bất ngờ tổ chức sinh nhật cho các tình nguyện viên có ngày sinh trong tháng 7. Giữa sân đình làng, dưới ánh đèn vàng, tiếng vỗ tay hòa cùng những ánh mắt rưng rưng, biến buổi tối ấy thành kỷ niệm không thể nào quên.

“Chúng tôi đến đây để xây nhà, nhưng điều quý giá hơn là đã được sống như một phần trong cộng đồng này. Cảm ơn mọi người đã đón chúng tôi như người thân. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên Vạn Tường”, chị Mira nghẹn ngào.

17 Ngày trải nghiệm du lịch tại Vạn Tường: Kết nối yêu thương và sẻ chia - Ảnh 4.

Hai tình nguyện viên “quần cộc, áo cánh” tham gia xây nhà

ẢNH: P.A

17 Ngày trải nghiệm du lịch tại Vạn Tường: Kết nối yêu thương và sẻ chia - Ảnh 5.

Một tình nguyện viên đang xây nhà

ẢNH: P.A

HÀNH TRÌNH CỦA YÊU THƯƠNG

Theo chị Hồ Thị Thu Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh Quảng Ngãi, năm nay có 2 đoàn học sinh, sinh viên từ Mỹ đến hoạt động tình nguyện tại địa phương. Đoàn thứ nhất làm việc tại Vạn Tường từ 1 – 18.7; đoàn thứ hai có hành trình tại xã Tịnh Khê từ 6 – 23.7.2025.

Trong đợt này, 6 căn nhà nhân ái trị giá 450 triệu đồng được xây dựng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là năm thứ 17 chương trình giao lưu tình nguyện quốc tế giữa Quảng Ngãi và Tổ chức Putney Student Travel được triển khai, mang lại hơn 64 công trình ý nghĩa như nhà nhân ái, trường mẫu giáo, nhà sinh hoạt cộng đồng… với tổng kinh phí hơn 2,1 tỉ đồng.

Không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống, chương trình còn là cầu nối văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị giữa thanh niên các quốc gia, lan tỏa tinh thần “kết nối trái tim – lan tỏa yêu thương”.

Với người dân Vạn Tường, những ngày đã qua sẽ là hồi ức ấm áp về những gương mặt trẻ trung, những tiếng “hello” lơ lớ, những cái ôm siết chặt… Còn với các tình nguyện viên, 17 ngày ấy là hành trình để trái tim họ chạm vào một miền quê – nơi họ đã đến, đã sống và được yêu thương như người thân.