Lan tỏa trên mạng xã hội: Mang yêu thương đến Nghệ An

Lan tỏa trên mạng xã hội: Mang yêu thương đến Nghệ An

bởi

trong

Nghe tin mưa lũ ồ ạt đổ về chiều 22.7, gây nên cảnh tan hoang tại nhiều xã dọc hai bên sông Lam của tỉnh Nghệ An, anh Nhật Hoàng (Đội trưởng Đội 0 đồng SOS75 Huế) đứng ngồi không yên. Dù công việc bận rộn, anh và đồng đội gác lại tất cả, gấp rút chuẩn bị đến với đồng bào bị thiên tai. Cả đội tất bật gom hàng hóa, kiểm tra phương tiện, phân công nhân lực rồi lên đường cứu trợ.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Mang yêu thương đến Nghệ An

Các thành viên Đội 0 đồng SOS75 Huế lên đường cứu trợ bà con Nghệ An bị ảnh hưởng bởi thiên tai

ẢNH: NVCC

Đồng lòng hướng về Nghệ An

Đội 0 đồng SOS75 Huế mang theo 500 phần quà gồm mì tôm, nước lọc, bánh ngọt, ấm siêu tốc để tiếp tế cho bà con. Ngoài ra, đội còn trang bị thêm 2 máy phát điện, máy cưa, đèn pha để hỗ trợ sạc điện và dọn dẹp sau lũ.

Kinh phí cho chuyến đi được gom góp từ những tấm lòng sẻ chia khắp nơi, cùng hướng về bà con vùng lũ sau lời kêu gọi của đội trên mạng xã hội.

Đội ra Nghệ An tiếp tế lần này gồm 15 thành viên, độ tuổi đa dạng từ 18 đến hơn 40. Họ là sinh viên, nhân viên văn phòng, người làm kinh doanh, điều dưỡng…

Lan tỏa trên mạng xã hội: Mang yêu thương đến Nghệ An - Ảnh 2.

Bà con xã Tương Dương nhận nhu yếu phẩm từ Đội 0 đồng SOS75

ẢNH: NVCC

“Mỗi người đều bận rộn với công việc riêng, nhưng khi hay tin bà con Nghệ An đang oằn mình do bão lũ, tất cả đều cùng một lòng hướng về mảnh đất ấy. Trong mỗi hành trình hỗ trợ bà con, các thành viên đều tự lo liệu mọi chi phí cá nhân”, anh Hoàng cho hay.

Chan chứa tình đồng bào

Cả đội di chuyển bằng 3 phương tiện: một xe cấp cứu, một xe bán tải và một xe tải chở hàng hóa. Sau chuyến đi xuyên đêm, họ có mặt tại xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An lúc 3 giờ sáng 26.7.

Trời chưa kịp sáng, hơi ẩm từ đất và bùn bốc lên đặc quánh, cả đội bàng hoàng khi chứng kiến khung cảnh tan hoang trước mắt. Rất nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, để lại lớp bùn dày đặc, phủ kín lối đi. Các thành viên mang vác đồ cứu trợ, lội qua lớp bùn dày, có đoạn gần như không bước nổi. Giữa khoảng đất trống hoác ấy là những dáng người co ro, ánh mắt thất thần, tay run run nhặt lại từng món đồ dùng còn sót lại.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Mang yêu thương đến Nghệ An - Ảnh 3.

“Nhiều gia đình giờ chẳng còn nổi một cái nồi, một manh áo khô. Nhiều người bật khóc vì nhà cửa, tài sản đều mất sạch. Có những căn nhà chỉ còn đống gạch vụn lẫn bùn đất”, anh Hoàng nghẹn ngào kể lại.

Trong những ngày ở Nghệ An, đội đã nấu khoảng 5.000 suất ăn nóng như mì, phở để bà con lót dạ. Không những vậy, các thành viên còn xắn tay áo dọn dẹp, lùa bùn ra khỏi nhà, thu dọn cây cối ngã đổ, cùng bà con dựng lại từng phần của cuộc sống.

Là một trong những thành viên tham gia đợt cứu trợ lần này, chị Vĩnh Thị Phương Thu (23 tuổi, làm việc tự do ở Huế) cho hay chị đã hoãn lại nhiều công việc đang dang dở. Vẫn còn đó những nỗi lo riêng, nhưng nghĩ đến cảnh bà con đang gồng mình chống chọi giữa bao khó khăn và thiếu thốn, chị không thể ngồi yên.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Mang yêu thương đến Nghệ An - Ảnh 4.

Thành viên Đội 0 đồng SOS75 giúp bà con dọn dẹp nhà cửa, lùa bùn non

ẢNH: NVCC

Chị Thu tâm sự những ngày thơ ấu từng sống trong vùng thấp trũng giúp chị thấu hiểu thế nào là cảnh nước dâng trong đêm, chạy lũ trong mưa lạnh. “Tôi từng ở trong hoàn cảnh đó và từng được giúp đỡ. Giờ tôi chỉ muốn làm điều tương tự cho người khác”, chị bày tỏ.

Giữa những ngổn ngang nơi vùng lũ, các thành viên Đội 0 đồng SOS75 Huế đến trao yêu thương, mong xoa dịu phần nào nỗi mất mát của bà con nơi đây.

Trước đó, Đội 0 đồng SOS75 Huế từng có mặt tại Nghệ An vào năm 2022 để cứu trợ cho người dân vùng lũ. Họ cũng đã lăn lộn tại Hải Phòng trong cơn bão Yagi, rồi tiếp tục hành trình lên các tỉnh Tây Bắc…