Qua quá trình công tác ở địa bàn, phóng viên Thanh Niên (thường trú tại Cà Mau) cảm động vì 2 trường hợp có hoàn cảnh éo le, sinh sống trong căn nhà tạm và chòi lá chơ vơ giữa đồng ruộng nên đã đề xuất Ban Biên tập, Ban Chấp hành Công đoàn Báo Thanh Niên tặng nhà tình thương bằng nguồn kinh phí vận động từ công đoàn viên và nhà hảo tâm.
Tặng nhà cho người sống trong căn nhà tạm đầy yêu thương
Vừa qua, trong chuyến thực tế tại xã Nguyễn Phích (Cà Mau mới), bà Vũ Thị Hương Giang, Phó trưởng phòng Văn hóa – Xã hội dẫn chúng tôi trên con đường nhỏ hướng từ đất liền ra biển để vào nhà ông Trần Văn Diêm (50 tuổi, ngụ ấp 5).
Bà Giang cho biết hoàn cảnh của ông Diêm rất khó khăn sau khi gặp tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não, sống một mình trong căn nhà tạm, nhưng chưa được đưa vào diện khó khăn, diện được xóa nhà tạm, nhà dột nát do nguồn kinh phí hạn hẹp.

Căn nhà tạm của ông Trần Văn Diêm
ẢNH: GIA BÁCH
Trong căn nhà rộng chừng hơn 20 mét vuông, xung quanh được che chắn bằng tôn cũ và lá dừa nước, nền đất, ông Diêm cho biết một mình ông nương náu trong căn nhà này đã nhiều năm qua.
Vụ tai nạn giao thông đã khiến người anh vợ của ông tử vong, còn ông Diêm bị chấn thương sọ não, nay thần kinh không bình thường. Sau biến cố đó, gia đình nhỏ của ông cũng ly tán, hằng ngày, ông Diêm đi bán vé số dạo để mưu sinh.
Gặp chúng tôi, ông Diêm rưng rưng nước mắt kể lại thời điểm những năm trước, ông cùng gia đình lên làm công nhân và làm thuê ở Khu công nghiệp Đồng Phú, xã Đồng Phú (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ), Đồng Nai.

Trao tượng trưng tặng nhà cho ông Trần Văn Diêm
ẢNH: GIA BÁCH
Trong lúc đi làm về, ông Diêm chở người anh vợ bằng xe máy đã xảy ra tai nạn giao thông trên đường ĐT.741 ở xã Đồng Phú (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ), Đồng Nai khiến người anh vợ ông Diêm tử vong tại chỗ.
Ông Diêm bị thương nặng được đưa về quê Cà Mau nương nhờ người thân trong gia đình chữa trị, bình phục, nhưng rồi gia đình ông cũng ly tán từ đó, đến nay chưa gặp lại.
Chia sẻ với chúng tôi, bà Trần Thị Lem (56 tuổi, chị ruột ông Diêm) cho biết: “Anh chị em trong nhà cũng muốn cưu mang, giúp đỡ cho em tôi căn nhà để ở, nhưng gia đình chúng tôi cũng khó khăn quá. Nay chúng tôi chỉ biết góp công để xây dựng nhà cho Diêm thôi”.
Về quê nhà bị lốc cuốn sập lúc nào không hay biết
Cùng ở xã Nguyễn Phích (Cà Mau), chúng tôi được đưa đến để tìm hiểu về hoàn cảnh của vợ chồng anh Phạm Tẻn Em (40 tuổi, cùng ngụ ấp 5), hiện ở trong căn chòi lá chừng hơn 15 mét vuông ở ngoài đồng ruộng.
Tiếp xúc với chúng tôi, anh Tẻn Em kể lại vào những năm trước dịch Covid-19, anh đưa vợ, con lên phường Biên Hòa (thành phố Biên Hòa cũ), Đồng Nai để làm công nhân. Khi gặp dịch Covid -19, gia đình anh Tẻn Em bị “kẹt” lại Đồng Nai theo yêu cầu của công tác phòng chống dịch.

Căn chòi giữa đồng trống của gia đình anh Tẻn Em
ẢNH: GIA BÁCH
Sau dịch Covid-19, công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn do các doanh nghiệp không có đơn đặt hàng, vợ chồng anh Tẻn Em quyết định về quê Cà Mau (con cái ở lại Đồng Nai lập nghiệp) thuê đất để nuôi tôm.
Khi về đến quê, vợ chồng anh Tẻn Em bàng hoàng vì căn nhà trước đây gia đình từng sinh sống trên đất của cha mẹ để lại đã bị giông lốc cuốn sập từ lúc nào không ai hay biết.
Thời điểm này (khoảng năm 2022), anh Tẻm Em được sự giúp đỡ của người thân trong gia đình thuê 1 vuông tôm và dựng tạm căn chòi lá để 2 vợ chồng sinh sống. Nhưng do dịch bệnh, tôm bị chết nhiều nên hoàn cảnh kinh tế của gia đình càng thêm khó khăn, chật vật, trong khi anh Tẻn Em lại mang bạo bệnh phải thường xuyên chữa trị khiến khó khăn chồng chất.

Trao bảng tượng trưng tặng nhà cho gia đình anh Tẻn Em
ẢNH: GIA BÁCH
Tiếp xúc với chúng tôi, bà Vũ Thị Hương Giang, Phó trưởng phòng Văn Hóa – Xã hội, xã Nguyễn Phích cũng xác nhận trường hợp của gia đình anh Tẻn Em cũng rất khó khăn về kinh tế, nhà ở, cần được chung tay hỗ trợ.
Được biết, ngay sau khi được Ban Biên tập, Ban Chấp hành Công đoàn Báo Thanh Niên chấp thuận tặng nhà mới, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền xã Nguyễn Phích, 2 hoàn cảnh kể trên đã khởi công xây dựng nhà mới theo tiêu chí, diện tích của Bộ Xây dựng.
Việc này cũng được Ban Chính trị – Xã hội, Văn phòng Đông Nam bộ, Văn phòng Tây Nam bộ thuộc Báo Thanh niên và Công ty CP Ánh Dương Năng ở phường Hòa Lợi (thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ), TP.HCM chung tay hỗ trợ.