3 nỗi lo của Indonesia trước chung kết với Việt Nam

3 nỗi lo của Indonesia trước chung kết với Việt Nam

bởi

trong

IndonesiaTheo báo thể thao hàng đầu xứ vạn đảo Bola, dứt điểm kém, dễ bị phản đòn và mất trụ cột là những vấn đề lớn trước khi đối đầu Việt Nam ở chung kết U23 Đông Nam Á.





3 nỗi lo của Indonesia trước chung kết với Việt Nam

Raven ghi 6 bàn trong chiến thắng 8-0 của Indoensia trước Brunei ở vòng bảng. Ảnh: Bola

*Indonesia – Việt Nam: 20h thứ Ba 29/7, trên VnExpress.

Mở đầu bài bình luận, Bola nhắc lại trận Indonesia thua Việt Nam 5-6 trong loạt luân lưu sau khi hòa 0-0 ở chung kết kỳ giải 2023, và xem đây là động lực lớn cho đội nhà trước trận tái đấu trên sân Gelora Bung Karno ngày 29/7. Tác giả dự đoán trận chung kết sẽ rất hấp dẫn khi Indonesia đá trên sân nhà trước hàng chục nghìn khán giả.

“Indonesia chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tuy nhiên, đội tuyển còn nhiều việc phải làm”, bài viết có đoạn, trước khi nêu ra ba nỗi lo mà Indonesia chắc chắn đối mặt khi đấu Việt Nam.

Dứt điểm kém là họ lo ngại nhất. Indonesia đặt nhiều kỳ vọng vào hai tiền đạo nhập tịch, Jens Raven và Hokky Caraka. Tuy nhiên, trong khi Raven đang dẫn đầu danh sách phá lưới với 7 bàn, Caraka vẫn tịt ngòi. 6 trong 7 bàn của Raven đến trong trận gặp đối thủ yếu bậc nhất giải – Brunei – ở vòng bảng. Sau đó, tiền đạo gốc Hà Lan tịt ngòi ở trận gặp Philippines (vòng bảng, thắng 1-0 nhờ bàn phản lưới), Malaysia (vòng bảng, hòa 0-0), trước khi ghi bàn trở lại với bàn gỡ hòa 1-1 vào lưới Thái Lan (bán kết, thắng 7-6 trong loạt luân lưu).

Sự sắc bén của hàng công Indonesia cũng giảm sút rõ rệt qua các trận gần đây. Chính HLV Gerald Vanenburg cũng phải thừa nhận điều này. “Tôi nghĩ, chúng tôi yếu trong khâu dứt điểm. Thường thì Jens ghi bàn rất dễ dàng, nhưng hiện tại thì không như vậy”, nhà cầm quân Hà Lan nói.

Dễ bị phản công là hạn chế phơi bày rất rõ trong trận bán kết gặp Thái Lan. Indonesia đã tấn công mạnh mẽ, kiểm soát bóng 71% và tạo ra nhiều cơ hội từ 16 cú dứt điểm hướng cầu môn. “Tuy nhiên, Thái Lan cũng ấn tượng không kém với 25 cú sút, trong đó có 5 trúng đích. May mắn cho Indonesia là đã tránh được nhiều bàn thua từ các pha phản công của đối phương”, Bola viết. “Thái Lan mở tỷ số cũng từ một pha phản công rất tinh tế của Yotsakorn Burapha. Tình trạng này không được phép lặp lại khi gặp Việt Nam”.





Arkhan Fikri (10) xử lý bóng trong trận thắng Philippines 1-0 ở vòng bảng. Ảnh: Bola

Arkhan Fikri (10) xử lý bóng trong trận thắng Philippines 1-0 ở vòng bảng. Ảnh: Bola

Mất trụ cột là nỗi lo khác của Indonesia trước chung kết. Tiền vệ Arkhan Fikri bị đau, phải nghỉ trận bán kết với Thái Lan và không chắc kịp trở lại ở chung kết. Một tiền vệ khác, Toni Firmansyah, cũng đang chấn thương.

Thông tin trên đã được trợ lý Frank Van Kempen xác nhận. Tuy nhiên, ông cho biết đội ngũ y tế vẫn đang tích cực chuẩn bị để Arkhan và Toni có thể ra sân. “Tôi hy vọng một trong số họ có thể trở lại. Trong đó Arkhan có thể thi đấu”, ông Frank Van Kempen nói.

Chung kết giữa Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra lúc 20h ngày 29/7 tại sân Gelora Bung Karno. Nếu vô địch Indonesia sẽ cân bằng số danh hiệu ở giải này với Việt Nam (2 lần). Trong khi đó, nếu chiến thắng, ông Kim Sang-sik sẽ trở thành HLV đầu tiên của Việt Nam vô địch khu vực ở cả cấp độ đội tuyển lẫn U23 trong lần đầu dẫn dắt.

Đức Đồng

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá U23 Đông Nam Á Mandiri Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập