Em lạc đường, anh có đang bế con đứng đợi?

Em lạc đường, anh có đang bế con đứng đợi?

bởi

trong
Em lạc đường, anh có đang bế con đứng đợi?

Nếu anh đang là bố đơn thân và có con nhỏ, càng đáng quý, em tin người biết yêu thương con, cũng sẽ biết cách giữ gìn một mái ấm.

Chào anh, nếu anh tình cờ đọc được những dòng này, có thể chúng ta đang cùng chung một nhịp chờ: chờ một người đủ tin tưởng để sẻ chia, chờ một mối quan hệ không vội vã nhưng đủ thật lòng để đi xa. Em 35 tuổi, làm văn phòng tại Hà Nội, từng trải qua một lần đổ vỡ. Cuộc sống hiện tại ổn định, không ồn ào nhưng cũng chưa đủ ấm để gọi là “nhà”. Em chưa có con nhưng trái tim vẫn còn chỗ trống dành cho một người đàn ông từng đi qua giông gió, đủ từng trải để không hời hợt, đủ trách nhiệm để biết trân trọng điều đang có. Nếu anh đang là bố đơn thân và có con nhỏ, càng đáng quý, bởi em tin, người biết yêu thương con, cũng sẽ biết cách giữ gìn một mái ấm.

Em không cần một anh hùng, chỉ cần một người bạn đời. Không cần hoa hồng mỗi ngày, chỉ cần cùng nhau đi chợ, nấu ăn, dỗ con ngủ, san sẻ được cả những mỏi mệt không nói thành lời. Mong anh đang sống và làm việc tại Hà Nội, có công việc ổn định, không vướng tứ đổ tường, không giấu quá khứ nhưng cũng không để nó định nghĩa tương lai. Nếu anh tin rằng hạnh phúc đến sau có khi lại là món quà bình yên nhất, em vẫn ở đây, sống chậm một chút, để chờ một người cùng viết tiếp phần đời còn lại. Chờ tin nhắn của anh.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ