Đoạn clip đơn giản ghi lại bài phát biểu chân thành của cô dâu dành cho đấng sinh thành nhưng lại chạm đến trái tim nhiều người và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Dưới đoạn clip, hàng nghìn bình luận để lại lời khen ngợi, bày tỏ sự xúc động trước những chia sẻ của cô dâu. Nhiều người thừa nhận họ đã không nén được nước mắt khi nghe cô dâu nói về những hy sinh âm thầm của cha mẹ trong suốt hành trình khôn lớn của con.
“Không phải ai cũng đủ can đảm để nói những lời này với cha mẹ trước mặt mọi người”, một tài khoản chia sẻ.
Clip cô dâu cảm ơn cha mẹ trong lễ đính hôn gây xúc động, hút gần 3 triệu lượt xem (Video: Nhân vật cung cấp).
Nhiều người cũng cho rằng sức hút của clip không chỉ đến từ nội dung xúc động, mà còn bởi giọng nói đặc biệt của cô dâu. Chất giọng nhẹ nhàng, rõ ràng, truyền cảm, đôi lúc nghẹn lại vì xúc động, khiến người nghe cảm thấy gần gũi và chân thật.
“Giọng cô dâu hay quá, không hề gồng mà vẫn khiến mình nổi da gà”, một dân mạng bình luận.
Một người khác nhận xét: “Có lẽ nếu là người khác nói những lời đó thì chưa chắc đã lay động như vậy. Chính giọng nói chan chứa tình cảm của cô dâu mới là điều khiến clip trở nên đặc biệt”.
Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, nhân vật trong đoạn clip là Nguyễn Thị Tiểu Vy (SN 2001), sống tại TP Đà Nẵng. Tiểu Vy cho biết đoạn clip trên được ghi lại trong lễ đính hôn của của cô hôm 14/7.
Bản thân cô cũng rất bất ngờ khi đoạn clip nhận được sự quan tâm và yêu mến từ cộng đồng mạng. “Tôi không nghĩ những câu từ xuất phát từ cảm xúc cá nhân lại được đón nhận như vậy. Tôi rất vui và xúc động”, Tiểu Vy chia sẻ.

Đời thường, Tiểu Vy cũng thường xuyên bày tỏ tình cảm với cha mẹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Cô cho biết đã lên ý tưởng phát biểu từ trước buổi lễ, vì muốn tự mình gửi lời tri ân đến ông bà, cha mẹ và những người thân đã đồng hành cùng cô suốt chặng đường trưởng thành.
Là người yêu thích văn học từ nhỏ, Tiểu Vy có thế mạnh trong việc dùng lời lẽ để diễn đạt cảm xúc. Cô tự chuẩn bị một bài phát biểu và luyện tập vài lần trước lễ đính hôn để gửi gắm trọn vẹn những điều muốn nói.
“Với tôi, công lao sinh thành và dưỡng dục không có gì cao cả hơn. Tôi chỉ muốn nói với cha mẹ những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất trong ngày trọng đại của mình”, cô nói thêm.
Tiểu Vy cho biết bản thân là người sống tình cảm và thường xuyên thể hiện tình yêu thương với cha mẹ, nên việc nói lời tri ân trong lễ đính hôn không phải điều quá khó khăn với cô.
“Khoảnh khắc ấy cũng khiến cha mẹ tôi không nén được nước mắt. Sau buổi lễ, cha mẹ tôi vẫn xem đi xem lại đoạn clip đến tận bây giờ”, cô hạnh phúc chia sẻ.
Tiểu Vy cũng bày tỏ sự xúc động trước những lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Cô tin rằng không chỉ bản thân mình, mà cả cha mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi đọc những dòng bình luận ấy.

Tiểu Vy bên cạnh bạn đời trong lễ đính hôn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Tiểu Vy cũng thấy vui khi nhiều người nhắn tin xin bài phát biểu của cô để dùng trong lễ cưới của họ. Cô nghĩ rằng bản thân đã phần nào truyền cảm hứng để nhiều người có đủ can đảm nói ra những điều trong lòng mình, nhất là với cha mẹ.
Tiểu Vy chia sẻ thêm, cô và chồng quen biết nhau 5 năm, chính thức yêu nhau 2 năm. Trong mắt cô, anh là người trưởng thành, chín chắn và chân thành. Đó cũng là điều khiến cha mẹ cô hoàn toàn yên tâm khi gả con gái và xem con rể như con trai ruột thịt.
“Chồng của tôi cũng rất xúc động khi nghe bài phát biểu. Tôi đã thấy được sự hạnh phúc trong ánh mắt của anh”, Tiểu Vy bộc bạch.