Báo chí Thái Lan sợ mất ngôi ‘chị cả’ vào tay bóng chuyền nữ Việt Nam

Báo chí Thái Lan sợ mất ngôi ‘chị cả’ vào tay bóng chuyền nữ Việt Nam

bởi

trong
Báo chí Thái Lan sợ mất ngôi ‘chị cả’ vào tay bóng chuyền nữ Việt Nam

Bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước Thái Lan – Ảnh: Thairath

Tối 10-8, bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành chiến thắng lịch sử 3-2 trước Thái Lan ở chặng 2 SEA V.League 2025. 

Sau thất bại này, hàng loạt tờ báo lớn của Thái Lan như ThairathPPTV Online đã đồng loạt bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về vị thế thống trị của nền bóng chuyền nữ nước này.

Lần đầu tiên, ngôi vị “chị cả” Đông Nam Á mà họ nắm giữ bấy lâu nay đang bị đe dọa một cách nghiêm túc bởi sự trỗi dậy mạnh mẽ của đội tuyển Việt Nam.

Tờ PPTV Online gọi thất bại này là một cú sốc lớn. Tờ báo này mô tả đội tuyển Thái Lan đã khởi đầu áp đảo và vươn lên dẫn trước 2-0 (25-17, 26-24). Mọi thứ dường như nằm trong tầm tay của các cô gái Thái.

Tuy nhiên, kể từ set thứ ba, đội tuyển Việt Nam, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà đã hoàn toàn thay đổi cục diện. Tờ báo đặc biệt nhắc đến sự xuất sắc của các chủ công Việt Nam, nhất là những pha tấn công đầy uy lực của Nguyễn Thị Bích Tuyền, khiến hàng thủ Thái Lan liên tục gặp khó.

Việt Nam đã thắng liền ba set sau đó với các tỉ số 25-17, 25-22 và 16-14 ở set quyết định, hoàn tất màn lội ngược dòng không tưởng.

Trong khi đó, tờ báo hàng đầu Thairath tập trung phân tích về những hệ lụy mang tính lịch sử sau trận thua. Với tiêu đề: “Việt Nam đang áp sát ngay phía sau Thái Lan”, tờ báo này chỉ ra rằng đây không chỉ là một thất bại đơn thuần.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển quốc gia Thái Lan thất bại trước Việt Nam, và chấm dứt chuỗi 8 lần vô địch SEA V.League. Đặc biệt đây cũng là chức vô địch đầu tiên của Việt Nam tại giải đấu.

Thairath đặc biệt nhấn mạnh về khoảng cách trên bảng xếp hạng FIVB. Sau trận đấu, Thái Lan bị trừ điểm và tụt xuống hạng 21, trong khi Việt Nam vươn lên hạng 22. Khoảng cách điểm số giữa hai đội giờ đây chỉ còn vỏn vẹn 4.63 điểm.

Báo chí “xứ chùa vàng” đều có chung một nhận định: Giải Vô địch thế giới 2025, diễn ra ngay trên đất Thái Lan sẽ là cuộc đối đầu quyết định. Họ cảnh báo người hâm mộ phải theo dõi sát sao, bởi một “cuộc đổi ngôi lịch sử” có thể xảy ra.

Chiến thắng của các cô gái Việt Nam là lời cảnh báo đanh thép nhất, cho thấy vị thế độc tôn của bóng chuyền nữ Thái Lan tại khu vực không còn là bất khả xâm phạm.