
HLV Mourinho từng bước gặt hái thành công – Ảnh: REUTERS
Rạng sáng 13-8 (giờ Việt Nam), Fenerbahce của HLV Mourinho đã đánh bại Feyenoord trên sân nhà ở trận lượt về với tỉ số 5-2, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỉ số 6-4.
Cuộc chạm trán này diễn ra trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 của Champions League mùa giải năm nay. Mùa giải năm ngoái, Fenerbahce đã dừng bước ở vòng đấu này khi để thua Lille.
Bi kịch tưởng chừng đã lặp lại với thầy trò ông Mourinho khi họ để thua 1-2 ở lượt đi. Nhưng rồi nhờ việc hoãn trận mở màn giải vô địch quốc gia với Alanyaspor vào cuối tuần rồi, các học trò của HLV Mourinho đã có đủ thời gian để hồi phục cho trận đấu quan trọng. Trái lại, Feyenoord vẫn phải ra sân ở vòng mở màn giải quốc gia hồi tuần trước.
Sự khác biệt về thể lực và lợi thế sân nhà đã giúp Fenerbahce chơi tưng bừng trước Feyenoord.
Dù vậy hiệp một đã có mở đầu khá bất ngờ. Phút 41 của trận đấu, Watanabe dội gáo nước lạnh cho đội chủ nhà khi ghi bàn mở tỉ số, giúp Feyenoord dẫn 3-1 ở tổng tỉ số.
Không còn gì để mất, Fenerbahce tràn lên tấn công ồ ạt và ghi liền 2 bàn thắng trước khi hiệp 1 khép lại, do công Brown và Duran.
Hiệp 2 thực sự là sô diễn của các học trò HLV Mourinho. Họ chơi tấn công tưng bừng và đầy hiệu quả. Qua đó ghi thêm 3 bàn thắng do công Fred, En-Nesyri và Talisca.
Feyenoord cũng tạo được nhiều cơ hội ăn bàn nhưng hầu hết đều bỏ lỡ đáng tiếc. Họ chỉ ghi thêm 1 bàn do công Watanabe. Chung cuộc Fenerbahce thắng 5-2 ở trận lượt về.
Kết quả này giúp đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ giành vé vào vòng loại cuối cùng của Champions League mùa giải năm nay.
Dưới thời HLV Mourinho, Fenerbahce đầu tư rất mạnh mẽ. Sau khi mang về hàng loạt ngôi sao ở mùa giải trước, họ tiếp tục đầu tư ở mùa hè năm nay.
Dù thị trường chuyển nhượng còn chưa khép lại, Fenerbahce đã kịp thời hoàn thành một loạt thương vụ đáng chú ý, với những tân binh tên tuổi như Duran, Semedo, Skriniar…