
Nhiều người tin nhưng khoa học vẫn chưa thể chứng minh linh hồn – Ảnh: Science Photos
Nhiều người tin rằng mình có thể “nói chuyện” được với các cụ tổ đã chết cách đây… 1.000 năm. Nhiều người cũng khẳng định tìm thấy hài cốt nhờ ngoại cảm.
Nhưng tại sao nhiều vụ mất tích bí ẩn được cả thế giới quan tâm như chuyến bay MH 370 biệt tăm hơn chục năm, với hàng trăm sinh mạng con người mà vẫn không có nhà ngoại cảm nào tìm ra?
Những người “giao tiếp với vong”
Có rất nhiều chuyện ly kỳ về linh hồn và khả năng người sống “giao tiếp” thế giới bên kia được ghi chép tài liệu lẫn chuyện kể truyền miệng ngoài đời thường.
Ngay ở Việt Nam, vài chục năm gần đây xuất hiện không ít người được cho là có khả năng ngoại cảm, “nói chuyện” được với linh hồn người đã khuất để tìm hài cốt. Đặc biệt một số vị còn khẳng định đã “giao tiếp” được với các cụ tổ hay những nhân vật đặc biệt trong lịch sử.
Bên cạnh nhiều người nghi ngờ thực hư, cũng có không ít người tin năng lực kỳ lạ này. Trong đó có cả những người trong cuộc chứng minh “sự thật” được họ chứng kiến tận mắt. Ở Việt Nam, nhiều tên tuổi nhà ngoại cảm được biết đến như N.V.L., N.V.N., P.T.B.H., N.T.T.…
Giai đoạn đầu năng lực ngoại cảm tìm kiếm hài cốt của họ được chứng minh đúng – sai từ chính niềm tin của thân nhân hài cốt như về đặc điểm tính cách lúc còn sống, những chuyện bí mật ít người biết, mà đặc biệt là các kỷ vật chôn theo.
Về sau kết quả đúng – sai còn được phối kiểm bằng giám định ADN hài cốt và thân nhân còn sống.
Thực tế có những kết quả tìm kiếm hài cốt được cho là đúng (chỉ chắc chắn sau khi giám định ADN), cũng không ít chỉ dấu của nhà ngoại cảm đều cho là “đúng” nhưng cuối cùng giám định ADN lại sai. Thậm chí có những nhà ngoại cảm thất bại ngay từ việc tìm kiếm ban đầu.
Bác sĩ N.H.D., một cán bộ Sở Y tế TP.HCM, kể đã cố gắng tìm kiếm hài cốt ông nội mình ở Thanh Hóa nhưng không được. Cuối cùng họ phải nhờ nhà ngoại cảm “chỉ hướng” và sẽ giám định ADN nếu tìm thấy.
Ban đầu có vẻ thuận lợi, “vong” ông cụ được cho là nhập vào một cháu dâu chỉ dẫn nơi chôn cất ở một cánh đồng tại huyện Đông Sơn (cũ), tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên gia đình bác sĩ D. suốt mấy ngày đào tìm vẫn không thành.
Ngoài ra còn rất nhiều trường hợp “đúng ban đầu – sai kết quả” như trường hợp ông N.D.T. ở Hà Nội đi tìm hài cốt anh mình là liệt sĩ ở tận Kiên Giang. Một nữ ngoại cảm nổi tiếng ở Đồng Nai đã “giao tiếp” được với người mất mà thân nhân chứng kiến đều tin là đúng.
Sau đó việc tìm kiếm hài cốt cũng thuận lợi nhưng kết quả giám định ADN lại sai. Người nhà buồn bã, nghi ngờ, đem xét nghiệm lại lần nữa ở nơi khác với cả hai mẫu thử người còn sống là dòng nội, dòng ngoại nhưng vẫn sai…
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả sai cũng có những kết quả giám định ADN đúng từ hài cốt mà nhà ngoại cảm đã tìm thấy.
Cách đây hơn 10 năm, ông P.V.D. ở huyện Gia Lâm (cũ), Hà Nội đã đi tìm hài cốt người anh là liệt sĩ hy sinh từ thời chống Pháp. Ông D. học ngành hóa ở Liên Xô và công tác tại Bộ Cơ khí và luyện kim nên ban đầu chỉ tìm kiếm thực địa mà không tin năng lực ngoại cảm.
Việc tìm kiếm cứ thế kéo dài nhiều năm vẫn bất thành, đến khi mẹ liệt sĩ qua đời vẫn trăng trối các con phải tìm anh mình về nằm bên mẹ.
Không còn cách nào, ông D. phải nhờ đến một nhà ngoại cảm tên T. ở Phú Thọ. Vị này đã “giao tiếp” thành công với vong người chết và chỉ dẫn về một đoạn bờ sông Đuống phía Bắc Ninh (cũ). Sau đó ông D. tiếp tục nằm mộng thấy có người nói ông nên tìm bãi khai thác cát ở bờ sông và hỏi thăm một người tên Bảo…
Cha con ông D. cố gắng mày mò tìm kiếm ra một chủ bãi cát nhưng không phải tên Bảo mà tên Hùng.
Đặc biệt người này kể trước đó trong lúc múc cát ven sông đã xúc lên bộ hài cốt không nguyên vẹn nhưng còn bộ răng đầy đủ nên chắc là của người trẻ (anh ông D. hy sinh năm 24 tuổi). Họ đã bỏ hài cốt vào tiểu sành để chôn cất, nhang khói gần nhà mình.
Sau đó, được sự đồng ý của chủ bãi cát ông D. và gia đình làm lễ xin đào tiểu sành để lấy răng về xét nghiệm với mẫu người nhà.
Thật bất ngờ, họ giám định ADN tại Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lại cho kết quả chính xác. Ông D. cầm giấy xét nghiệm mà bật khóc vì xúc động…

Kết luận giám định ADN hài cốt ông P.V.D. tìm thấy chính là anh trai mình – Ảnh: GĐCC
Cả nhà thấy… ma
Trên thế giới cũng có rất nhiều chuyện “giao tiếp” với linh hồn tương tự. Trong đó từng tốn rất nhiều giấy mực báo chí và thu hút các phóng viên điều tra là câu chuyện “giao tiếp” được với hồn ma của ba chị em nhà Fox là Leah (1814-1890), Margaret (1833-1893) và Kate (1837-1892).
Ngay từ lúc còn nhỏ ba cô gái này khẳng định họ có khả năng “nói chuyện” với hồn ma hiện diện trong ngôi nhà mình ở tại Hydesville, New York, Mỹ.
Thậm chí họ còn gọi đó là “ông Splitfoot” và được hồn ma này tự “kể” mình là Charles B. Rosma, một người bán hàng rong bị giết hại rồi chôn vùi trong hầm rượu trước khi gia đình các cô gái chuyển đến.
Theo chỉ dẫn của hồn ma “Splitfoot”, các cô còn tìm thấy Bell, một người đàn ông được cho là thủ phạm giết người nhưng không có bằng chứng kết tội cụ thể. Sự việc huyền bí về ba cô gái “nói chuyện” được với hồn ma lan truyền đến mức họ được mời vào hội duy tâm, rồi đi nói chuyện về thế giới bên kia, kể cả làm “cầu nối” giữa người sống muốn gặp thân nhân đã khuất.
Đặc biệt, những chuyện ly kỳ về hồn ma không chỉ ở thế kỷ thiếu ánh sáng văn minh mà ngay thế kỷ 21 vẫn lan truyền khắp nơi. Năm 2011 ở thành phố Sandbach, hạt Cheshire, Anh chợt rộ lên chuyện ly kỳ về hai chị em Jadon và Lucy Billington có năng lực “thấu thị” thế giới bên kia và nói chuyện được với các linh hồn.
Lúc đó Jadon mới 10 tuổi và Lucy 8 tuổi, kể rằng mình thường xuyên trò chuyện với người bà đã quá cố từ lâu. Rồi hai chị em còn kể họ hay gặp một thiên thần đêm đêm cũng như nhiều linh hồn khác.
Những chuyện của hai đứa bé gần gũi đến mức như những linh hồn ở thế giới bên kia thường xuyên hiện diện trong ngôi nhà này.
Bà Pam, mẹ bọn trẻ, ban đầu không tin chuyện kỳ bí. Nhưng một lần ở bên hai con đang “trò chuyện” với các linh hồn, bà đã thử yêu cầu những hồn ma đó kéo ống quần bà lên tới đầu gối. Sau đó mặc dù quần không được kéo lên rõ rệt nhưng bà có cảm giác như ai đó đang chạm vào chân mình.
Tuy nhiên, trong khi người mẹ bán tín bán nghi thì người cha là ông Daron, một nhà tư vấn sức khỏe và an toàn, hoàn toàn không tin.
Ông cho rằng những đứa trẻ đã tự nghĩ ra hồn ma sau khi xem sách truyện và phim ảnh có chuyện đó, còn cảm giác của vợ ông là do nghe bọn trẻ kể chuyện kỳ dị quá nhiều…
Mặc dù đến nay rất nhiều chứng nhân cho rằng đã trải nghiệm sự thật với hồn ma cũng như một số cơ quan chính phủ như tình báo có cộng tác với nhà ngoại cảm, nhưng thực hư chuyện huyền bí này vẫn còn tranh luận.
Trong khi nhiều nhà khoa học bác bỏ và đưa ra cơ sở khoa học để phủ nhận thì nhiều người khác, kể cả giới bác sĩ vẫn tin thế giới bên kia nhưng họ cũng chưa có nghiên cứu đầy đủ nào khẳng định được niềm tin ngoài trải nghiệm cá nhân.
Dante Centuori, một chuyên gia làm việc tại Trung tâm khoa học Great Lakes (Mỹ), cho rằng những người “thấy” ma thì có thể là kết quả hiện tượng tự nhiên bị hiểu sai lệch. Người ta rất dễ bị sai sót trong quan sát và nhận thức.
Những hình ảnh được cho là hồn ma có thể chỉ là ảo ảnh quang học, những nguồn ánh sáng mờ bị phản chiếu từ cửa hoặc bề mặt phản xạ nào đó. Ai vốn sẵn niềm tin huyền bí càng dễ “thấy” ma từ những ảo ảnh quang học.
——————
Có những câu chuyện kỳ lạ về linh hồn báo oán, những người bị giết hại oan uổng trở về giúp cảnh sát đòi công lý. Sự thật ra sao?
>>> Kỳ tới: Khi hồn ma trả thù?