Mong cùng anh viết câu chuyện ‘Hạnh phúc đến muộn’

Mong cùng anh viết câu chuyện ‘Hạnh phúc đến muộn’

bởi

trong
Mong cùng anh viết câu chuyện ‘Hạnh phúc đến muộn’

Em sinh vào chớm mùa hạ của những năm đầu 90 tại miền đất đỏ bazan, công việc văn phòng tạm ổn ở Sài Gòn.

Chào tháng 4 và chào anh. Có ai đó từng nói rằng tháng 4 là mùa của sự tha thứ và giữ lại những điều đáng yêu nhất. Em cũng thế, đang ngồi đây và đợi những điều đáng yêu mà hai đứa mình cùng vẽ nên kỷ niệm đáng yêu nhất trong phần còn lại của câu chuyện mang tên “Hạnh phúc đến muộn”. Em sinh vào chớm mùa hạ của những năm đầu 90 tại miền đất đỏ bazan, công việc văn phòng tạm ổn ở Sài Gòn. Anh cũng thế nè, để mình dễ trò chuyện tiến xa hơn. Em cũng không yêu cầu cao, nếu như anh có nhà thì em góp nội thất, mà chưa có thì hai mình cùng góp phần.

Nhanh anh nhé vì giá vàng cao lắm rồi. Em dễ thương lắm nên anh không cần băn khoăn về ngoại hình đâu nè. Mà nếu chưa dễ thương thì đã có bác sĩ thẩm mỹ, anh nhỉ. Em thích anh tròn tròn nhưng đừng bụng phệ, tóc nếu ít thì để kiểu mấy cầu thủ cũng rất cool, để dầu gội cho em vì tóc em rất dài. Cao thì càng tốt để em điệu đà mang high heel cho giống người mẫu. Em đã lỡ một chuyến đò mà chưa có hành lý mang theo. Nên anh đến sớm để mình cùng có hành lý là “công chúa hoặc hoàng tử” nhé.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ