
Không kể là người con của đất nước Việt Nam hay những du khách quốc tế đến du lịch tại Việt Nam trong những ngày cận đại lễ 30.4, họ đều hòa mình vào không khí chung của những ngày lễ diễu binh. Trong không khí trang nghiêm mà cũng đầy tự hào, mỗi người có mặt nơi đây đều mang trong mình một câu chuyện, một cảm xúc rất riêng.
Tại buổi sơ duyệt diễu binh chào mừng kỷ niệm 30.4, 50 năm đất nước thống nhất, anh Joshua Jones, du khách đến từ nước Mỹ cho biết, dù anh mới đến TP.HCM vài tuần nay, thế nhưng anh vẫn luôn tự tin khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ, sao vàng, in dòng chữ tôi yêu Việt Nam.
Khách quốc tế khoác áo cờ đỏ sao vàng xem diễu binh: ‘vì tôi yêu Việt Nam’
Lễ diễu binh, diễu hành chính thức sẽ diễn ra vào 6 giờ 30 sáng 30.4, đoàn sẽ xuất phát từ giao lộ Nguyễn Bỉnh khiêm và di chuyển theo đường Lê Duẩn, ngang qua lễ đài chính phía trước Dinh Độc Lập. Khi kết thúc, đoàn sẽ chia thành 4 hướng và di chuyển về vị trí tập kết.
Lễ diễu binh, diễu hành ngày 30.4 sắp tới với sự tham gia của 4 khối nghi trượng, 36 khối diễu binh, 12 khối diễu hành và quân đội Lào, Campuchia, Trung Quốc.