Chỉ cần em chính là em, người phụ nữ anh cần

Chỉ cần em chính là em, người phụ nữ anh cần

bởi

trong
Chỉ cần em chính là em, người phụ nữ anh cần

Anh hòa nhã, nhẹ nhàng, lịch sự, không cộc cằn thô lỗ, không văng tục, không hút thuốc.

Anh là hoàng tử biển, đến từ Đà Nẵng, đang sống và làm việc ở Đà Nẵng. Anh mong muốn được làm quen với bạn nữ cũng sống và làm việc ở Đà Nẵng luôn thì càng tốt, để tiện tụi mình hẹn hò, gặp gỡ, qua lại thăm hỏi nhau. Anh từng trải qua một mối tình sâu đậm. Vì một số lý do khách quan nên mối tình đó không có cái kết đẹp. Trải qua nỗi đau đó, anh đã có một khoảng thời gian sống buông thả. Nay anh muốn thay đổi, làm lại từ đầu, lên đây với mong muốn tìm lại tình yêu của đời mình.

Anh hiện tại độc thân, chưa từng kết hôn, chưa từng có con, cũng không đang trong mối quan hệ phức tạp nào cả. Anh sống tự lập từ nhỏ. Đến hiện tại anh cũng sống riêng một mình. Về tính cách, anh là người hòa nhã, nhẹ nhàng, lịch sự. Anh không cộc cằn thô lỗ, không văng tục, không hút thuốc. Về công việc, anh có công việc ổn định, thu nhập ổn. Anh thích thể dục thể thao, chạy bộ, bơi lặn.

Mùa hè sắp đến, anh rất muốn có một người rủ rê để cùng nhau đi biển, cùng đi dạo phố ăn vặt. Về mẫu người phụ nữ mong muốn, anh không có tiêu chuẩn nhất định nào cả. Chỉ đơn giản em chính là em, là người phụ nữ anh cần. Mong em có xem được bài viết này của anh thì hãy cho anh cơ hội được nắm tay em, em nhé. Chúc em luôn vui vẻ, mạnh khỏe, thành công, sớm gặp được anh. Anh chờ em.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ