Quán cà phê Thái Lan bị chỉ trích là ‘vườn thú người’

Quán cà phê Thái Lan bị chỉ trích là ‘vườn thú người’

bởi

trong

Quán cà phê tái hiện không gian sản xuất thuốc lá truyền thống để khách tham quan nhưng bị chỉ trích là dàn dựng ‘vườn thú người’.

Quán Yen.CNX cafe mở trong một nhà máy thuốc lá cũ tại Chiang Mai, đối mặt với làn sóng tranh cãi sau khi hình ảnh công nhân phân loại lá thuốc phía sau bức tường kính được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Có ý kiến cho rằng cách bố trí này biến những người lao động thành “vật trưng bày” cho khách thưởng lãm, thậm chí nhiều người mỉa mai quán là “vườn thú người”.





Quán cà phê Thái Lan bị chỉ trích là ‘vườn thú người’

Công nhân đang phân loại lá thuốc lá tại quán cà phê. Ảnh:Yen.CNX.

Suwadee Punpanich, du khách đến từ Bangkok, đã đăng bức ảnh về quán hôm 23/4, thu hút hơn 7.000 bình luận. Trong bài đăng, Suwadee cho biết quán từng là nhà máy thuốc lá và người chủ muốn tái hiện câu chuyện về nơi này cùng phương pháp sản xuất thuốc lá truyền thống.

Tuy nhiên, dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng việc để công nhân làm việc giữa cái nóng gay gắt trước mặt khách hàng là cách tái hiện bất bình đẳng, phản cảm.

“Tôi yêu thích cà phê, nhưng việc nhìn thấy người khác lao động trong khi mình thư giãn khiến tôi không thoải mái”, một tài khoản bình luận.

Trước phản ứng trái chiều, ngày 25/4, nữ du khách lên tiếng cho biết bản thân không ngờ bức ảnh lại gây ra tranh cãi.

“Tôi rất tôn trọng lối sống địa phương và trân trọng nỗ lực bảo tồn văn hóa truyền thống”, Suwadee nói và cho biết phản đối cách gọi “vườn thú người”, vì nó xúc phạm phẩm giá những người lao động chăm chỉ.





Khách đang check in trong quán Yen.CNX. Ảnh:Yen.CNX.

Khách đang check in trong quán Yen.CNX. Ảnh:Yen.CNX.

Phía Yen.CNX cũng ra thông báo, cho biết hình ảnh đã bị diễn giải sai lệch so với ý đồ ban đầu. Theo chủ quán, đây là doanh nghiệp gia đình, không gian được thiết kế để kể câu chuyện về nghề thuốc lá địa phương. Mục đích của họ không phải để giải trí mà để bảo tồn và giới thiệu lịch sử địa phương theo cách trực quan, dễ tiếp cận với du khách.

“Công nhân không biểu diễn cho khách xem. Đây là công việc phân loại lá thuốc diễn ra thực sự từ tháng 1 đến tháng 5 hàng năm và họ được trả lương xứng đáng”, chủ quán nói.

Tuấn Anh (Theo Bangkok Post)