
Đào Quang Hà có mặt tại TP.HCM sau 20 ngày đạp xe khắp dặm dài đất nước – Ảnh: NVCC
Sau 20 ngày đạp xe ròng rã, Đào Quang Hà (24 tuổi, quê Thái Bình) đặt chân đến TP.HCM đúng như dự định vào tối 26-4.
Thành phố rực rỡ cờ hoa chuẩn bị lễ lớn mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đứng giữa dòng người đông đúc, nhìn từng bước chân oai hùng, từng nhịp trống hào sảng, lòng Hà trào dâng niềm tự hào khó tả.
“Hành trình này tôi sẽ nhớ mãi. Cảm giác mệt mỏi, nắng gắt, hỏng xe không là gì. Tất cả công sức tôi bỏ ra đều xứng đáng, vì được chứng kiến quê hương thật đẹp, thật đáng tự hào” – Hà nói.
Chiếc xe đạp Thống Nhất của ông ngoại là hành trang
Sáng một ngày đầu tháng 4-2025, giữa nhịp sống hối hả của thủ đô, Đào Quang Hà thức dậy từ rất sớm.
Anh lặng lẽ chuẩn bị ba lô với vài bộ quần áo, một chiếc loa nhỏ, đôi găng tay chống nắng.
Và một thứ không thể thiếu chính là chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kỹ từng gắn bó với ông ngoại.
Xuất phát từ Bắc Từ Liêm, Hà Nội với lá cờ Tổ quốc gắn trên xe tung bay trong gió như một ngọn lửa rực cháy giữa trời xanh, tiếp sức cho mỗi vòng bánh quay của bánh xe của Hà tiến vào TP.HCM thân yêu.

Chiếc xe đạp là kỷ vật của ông ngoại đã gắn bó với Hà trong suốt hành trình dài này – Ảnh: NVCC
Không chọn một chiếc xe thể thao hiện đại, Hà đi xuyên Việt bằng chiếc xe đạp Thống Nhất. Đây là chiếc xe gắn liền với tuổi thơ khi ông ngoại từng chở Hà đi học mỗi ngày.
Nhiều năm trôi qua, dù thời gian làm bạc màu sơn xe, bố mẹ Hà vẫn giữ gìn nó như một báu vật gia đình.
Để rồi hôm nay, chiếc xe ấy lại đồng hành với một thế hệ mới. Đó là Hà trên hành trình chinh phục dặm dài đất nước.
“Trên hành trình dài này, lúc đạp xe, tôi luôn nghĩ về ông ngoại” – Hà nói.
Trước đây Hà từng đi bộ xuyên Việt, rồi đi bằng xe máy. Lần này Hà muốn thực hiện hành trình bằng xe đạp để hoàn thiện mảnh ghép còn thiếu của hành trình tuổi trẻ.

Dù mệt nhưng Hà lúc nào cũng luôn tràn đầy năng lượng – Ảnh: NVCC
Được người dân dọc đường mời cơm, đủ món đặc sản
Khi Hà đạp xe vào tới miền Trung, cái nắng oi ả bắt đầu đổ lửa trên từng cung đường. Hà phải uống nhiều nước hơn để bổ sung năng lượng.
Có ngày Hà phải nghỉ sớm hơn dự định vì nắng rát.
Gần hai tuần rong ruổi, Hà gặp không ít những sự cố. Lúc thì thủng ruột, khi lại tuột sên, gãy bàn đạp… Có những đoạn phải dắt bộ giữa trời nắng như lửa đổ.
Nhưng Hà không hề nản, tấp xe vào lề tự sửa chữa. Nhiều khi không sửa được, Hà đành dắt bộ tìm tiệm sửa xe.
“May mắn cứ đi thêm vài trăm mét là lại có tiệm sửa xe”, Hà cười nói.
“Hôm xe tôi hỏng ở Thanh Hóa, bác sửa xe loay hoay cả buổi mới sửa xong. Vậy mà bác nhất định không lấy tiền vì biết tôi còn cả chặng đường dài phía trước.
Trên đường đi, tới đâu cũng có người hỏi han, mời vào ăn cơm. Như thể mình đang đạp xe xuyên qua từng dải yêu thương của quê hương vậy” – Hà chia sẻ.

Đi tới đâu Hà đều dừng lại chụp ảnh lưu dấu kỷ niệm trên suốt hành trình từ Bắc vào Nam – Ảnh: NVCC
Mỗi chặng đường Hà qua lại có một kỷ niệm vui.
Như ở Quảng Trị, giữa trưa nắng, có bác gọi vào ăn cơm, chuẩn bị đủ món đặc sản. Hà ăn no nê, nhưng mỗi khi ai nói gì chỉ biết “vâng, dạ” rồi… cười trừ vì chưa hiểu hết được ngôn ngữ địa phương.
Buổi tối, Hà tìm chỗ ăn uống và thuê nhà nghỉ nhỏ ven đường để ngủ lại, dưỡng sức cho ngày mai.
“Cứ đi tới đâu mệt là nghỉ ở đó, ăn trưa rồi tranh thủ đi tiếp. Tối chủ động ăn sớm, tính toán quãng đường tìm nhà nghỉ để ngủ qua đêm” – Hà chia sẻ.
Hành trình của Hà được nhiều người dõi theo qua mạng xã hội.
Hà nhận về nhiều bình luận tích cực, như: “Bạn đi chiếc xe Thống Nhất là đã mang theo cả một biểu tượng của thời kỳ kháng chiến, thống nhất đất nước, chúc bạn thượng lộ bình an”.
Với Hà, chuyến đi vừa để rèn luyện ý chí, vừa là cách học thực tế, khám phá văn hóa từng vùng đất.
Hà cũng ấp ủ sẽ có chuyến xe đạp sang Lào nhân dịp Quốc khánh 2-9 sắp tới để gặp gỡ người dân nước bạn.
Ở tuổi 24, thay vì chọn một cuộc sống an toàn, Hà chọn đạp xe từ Bắc vào Nam, mang theo cả những hoài bão, câu chuyện của ông ngoại và lá cờ đỏ sao vàng bay trong gió.