Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN, và các lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng hàng ngàn đoàn viên, chiến sĩ bộ đội, công an.
Tại chương trình, ông Đặng Văn Ninh, nguyên Tổng đội trưởng Đại đội Thanh niên xung phong Hoàng Lê Kha, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh, chia sẻ về những chiến thắng vẻ vang của lực lượng cách mạng trong thời kháng chiến. Để tiếp nối những truyền thống vẻ vang đó, ông Ninh mong muốn mỗi thanh niên phải xây dựng cho mình lý tưởng sống, có hoài bão ước mơ; xây dựng cho mình tình yêu nước nồng nàn tha thiết.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN, thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ
ẢNH: THANH QUÂN
Tại tỉnh Đồng Nai, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh đã có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh để tham gia Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Chương trình có sự tham dự của chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam. Những người trẻ thắp lên ngọn nến tri ân, bày tỏ lòng biết ơn với thế hệ đi trước, quyết tâm góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
50 năm thống nhất: Tuổi trẻ Việt Nam thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
Trong giây phút lặng lẽ, mỗi người trẻ thành kính cầm nén hương, tỏa về các hướng, trang trọng đặt xuống từng phần mộ, đồng thời thắp lên những ngọn nến lung linh. Em Nguyễn Minh Phúc, học sinh lớp 11A9 Trường THPT Nguyễn Trãi, TP.Biên Hòa, trải lòng: “Em rất biết ơn những liệt sĩ đã hy sinh thân mình chống giặc ngoại xâm để mang bình yên cho thế hệ trẻ của chúng em hôm nay. Em sẽ ra sức học tập nhằm góp công sức nhỏ bé của mình giúp đất nước phát triển, có thể sánh với các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ đã nói”.
Tại Bình Dương, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ có các mẹ Việt Nam anh hùng, đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Anh Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng T.Ư Đoàn, tham dự. Trước đó, anh Nguyễn Quốc Huy và đoàn công tác T.Ư Đoàn đã đến thăm nhân vật lịch sử là bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ (74 tuổi) tại nhà riêng ở KP.Nguyễn Trãi, P.Lái Thiêu, TP.Thuận An (Bình Dương).