
Khói bốc lên sau vụ nổ ở cảng của Iran (Ảnh: Getty).
“Thật không may, số người thiệt mạng đã lên tới 70 người và nỗ lực chữa cháy gần như đã vào giai đoạn cuối”, ông Mehrdad Hassanzadeh, người đứng đầu cơ quan quản lý khủng hoảng của tỉnh Hormozgan (Iran), nơi xảy ra vụ nổ rung chuyển cảng thương mại Shahid Rajaee, phát biểu với đài truyền hình nhà nước, ngày 28/4.
Ngoài ra, vụ nổ cũng khiến gần 1.400 người bị thương, làm hư hại nhiều tài sản tại cảng Shahid Rajaee và các khu vực lân cận.
Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni cho biết, giới chức trách đã triệu tập những người có trách nhiệm và nói rằng vụ nổ là do “những thiếu sót, bao gồm việc không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn và sự cẩu thả”.
Ủy ban điều tra vụ nổ cũng đưa ra nhận định tương tự, song cho biết cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.
Nổ rung chuyển cảng lớn nhất Iran, gần 800 người thương vong
Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại cảng Shahid Rajaee, thành phố Bandar Abbas ở Tây Nam Iran hôm 26/4. Vụ nổ lớn đã làm vỡ cửa kính trong bán kính vài km, với các đoạn video chia sẻ trực tuyến cho thấy một đám mây hình nấm hình thành ngay sau vụ nổ.
Đài truyền hình nhà nước cho biết, do khói bụi và ô nhiễm không khí lan rộng khắp khu vực, tất cả trường học và văn phòng tại Bandar Abbas, thủ phủ của tỉnh Hormozgan, đã được lệnh đóng cửa để chính quyền có thể tập trung vào nỗ lực ứng phó khẩn cấp.
Đã có nhiều đồn đoán về nguyên nhân vụ nổ. New York Times dẫn lời một người có quan hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, cho biết thứ phát nổ là natri perchlorate, một thành phần chính trong nhiên liệu rắn cho tên lửa. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ đồn đoán này.