
Em không mong anh sẽ đến và gánh vác thế giới của em; chỉ cần anh xuất hiện, chúng mình cùng gánh vác thế giới của nhau nha.
Gửi anh, mỗi ráng chiều, đều có vẻ đẹp của riêng nó, phải không. Em là một cô gái, không đúng, là một người đàn bà, đàn bà cũ. Em đã trải qua một lần đổ vỡ, không ai là nạn nhân trong câu chuyện này. Dù cho có qua bao giông bão cuộc đời, em vẫn là chính em, hay cười, luôn tử tế và chân thành. Nhiệt huyết hôm qua như vẫn đây, vẫn xông pha lúc cần thiết và lặng đi lúc cần giả điếc.
Em là một kế toán, chắc cũng có tuổi nghề rồi, nhưng lại mang tinh thần của một cô gái mơ mộng. Em còn tập viết lách những lúc rảnh rỗi. Nếu anh hay đọc sách chắc sẽ thích em đó. Nhưng em không giỏi nói, cũng chẳng thích những anh chàng giỏi nói. Cuộc đời mà, không có ai hoàn hảo cả, chỉ là nếu anh nói nhiều quá, chắc là em và anh sẽ không cùng diện tích.
Em biết hiện tại vị trí của mình ở đâu, sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc, em trở về với hai nhóc con, lúc này em là một trọng tài đích thực rồi. Mỗi ngày với em đều là hối hả, cố gắng. Khi đêm xuống, lúc hai con đã ngủ, cảm giác cô độc của một người trưởng thành, cái việc mà em cho rằng đã rất quen với nó, lại khiến mình không dễ chịu lắm. Em lại mơ về anh, một người thấu hiểu, một người đồng hành, cho em tựa đầu một cái lúc em mệt mỏi.
Anh ở đâu, giữa dòng người xô bồ, giữa những bon chen ở Đất Sài Gòn này? Sài Gòn thật đẹp nhưng quá vội với em, chỉ cần là anh, mong những khoảnh khắc ấy sẽ trôi qua thật chậm. Một người có thể cùng em nói cười, cùng chạy bộ, cùng nhau ngắm hoàng hôn, hoặc chửi chung một mục tiêu nào đấy. Khi về già, lúc chúng ta rệu rã, vẫn có thể cười hoặc chau mày cùng nhau khi những chiếc răng đã biến mất. Nếu anh có thấy em nhàu nhĩ, vào một buổi chiều nắng và gió, chỉ xin cho em một nụ cười, nắm tay em mà nói: “Có anh bên cạnh em đây”.
Em ở đây, không mong rằng anh sẽ đến và gánh vác thế giới của em. Chỉ cần anh xuất hiện, chúng mình cùng gánh vác thế giới của nhau nha. Vui cùng vui, khóc cùng khóc, nhưng không cùng ý kiến thì tranh luận, vì tranh luận là để làm sáng tỏ, không phải để rời xa.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: MIMOSA
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ