
Hai bên hông tàu được gắn tên 63 tỉnh thành Việt Nam – Ảnh: BÙI NHI
Bên hông một số toa tàu metro số 1 được dán tên 63 tỉnh thành của Việt Nam. Bên dưới tên mỗi tỉnh thành là trái tim màu đỏ thắm có ngôi sao vàng ở giữa. Hình ảnh này được dán dọc theo thân tàu, cạnh các cửa sổ và cửa ra vào.
Một số toa tàu trang hoàng thêm hình ảnh biểu trưng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trên mỗi cửa ra vào là những khẩu hiệu đặc trưng như thống nhất, độc lập, tự do, hòa bình.
Điều này khiến nhiều hành khách tỏ ra rất thích thú. Khi nhìn đoàn tàu mang theo “một dải Tổ quốc” tiến đến, một số hành khách nở nụ cười, không rời mắt tìm kiếm tên “nơi chôn nhau cắt rốn” của mình.

Hình ảnh biểu trưng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước được dán bên hông một số toa tàu – Ảnh: BÙI NHI
Bạn Cao Khánh Duy (22 tuổi, ngụ Bình Thạnh) đi metro sáng nay và thấy rất ấn tượng với những hình ảnh đặc biệt bên hông các toa tàu metro.
“Mình là người con của Bạc Liêu nên cảm thấy thân thuộc khó tả khi nhìn thấy tên quê hương mình trên tàu. Một đoàn tàu có đủ các tỉnh thành Việt Nam còn mang ý nghĩa của sự thống nhất”, Duy nói.
Theo Duy, vào những ngày cả nước đang hướng về đại lễ 30-4, những hình ảnh thế này không chỉ làm không khí vui tươi hơn mà còn quảng bá câu chuyện đẹp về hòa bình, thống nhất đến bè bạn quốc tế.