
Em nói muốn tôi đi uống rượu cùng, tôi từ chối vì hôm đó có lịch đi đá bóng. Nhưng sau đó em gọi điện…
Tôi 25 tuổi, đang làm trưởng nhóm kinh doanh cho một công ty hoạt động về nội thất và xây dựng. Vào làm được một năm, tôi đi từ vị trí nhân viên kinh doanh rồi lên quản lý nhóm như hiện tại. Em đồng nghiệp kém tôi một tuổi đã vào công ty 4 tháng, làm vị trí công việc như tôi hiện tại. Ban đầu khi mới vào, tôi là người giúp đỡ em rất nhiều trong công việc, rồi cả hai cũng trở nên thân thiết hơn nhưng trên tinh thần là đồng nghiệp, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong công việc.
Em là người thành phố, cao tầm 1m7, tính cách có phần trẻ con, phong cách ăn mặc sang chảnh sành điệu, những bộ đồ em mặc trên người đến tiền triệu. Hơn một tháng trở lại đây, em có chia sẻ với tôi rằng đang bị áp lực trong chuyện tình cảm từ phía gia đình, bố mẹ mai mối cho một người con trai mà em không thích. Em mệt mỏi nên chuyển ra ở riêng.
Một hôm cuối tuần tan làm, em nói muốn tôi đi uống rượu cùng, tôi từ chối vì hôm đó có lịch đi đá bóng. Đá bóng xong, mấy anh em rủ nhau đi uống bia, đang trong bữa nhậu thì em đồng nghiệp gọi điện cho tôi bảo say và muốn tôi đưa về.
Khi đến chỗ nhậu, thấy em ngồi một mình, say thật, tôi thanh toán hộ em rồi đưa về nhà riêng của em, pha chanh đường gừng cho em uống. Em bảo tôi là người đàn ông chân chính, chuẩn chỉ nhưng tệ trong mắt những người con gái vì không hiểu tâm lý của em, dám từ chối em để đi đá bóng rồi lại đi uống bia như em. Tôi động viên em rằng mọi chuyện đều có hướng giải quyết, rồi sẽ ổn, nếu chưa ổn thì chưa đúng hướng, không nên quá áp lực như thế, bia rượu chỉ giải quyết tâm trạng nhất thời, không trút được gánh nặng tâm lý.
Tôi có ý đưa em về nhà bố mẹ em để tiện chăm sóc, say rượu ở một mình không ổn chút nào. Em không muốn về, chỉ vì bố mẹ tạo áp lực cho em, em muốn tôi ở lại qua đêm. Tôi từ chối vì cả hai là đồng nghiệp tốt của nhau, không thể tiến xa hơn. Tôi khuyên em không nên uống nhiều rượu bia, ảnh hưởng sức khỏe. Tôi đi về, nhờ em gái mình đến chăm sóc và theo dõi em trong đêm hôm đó. Hôm sau đi làm trở lại, em có vẻ lạnh nhạt với tôi, chỉ nhìn tôi nhưng không nói gì.
Em từ chối mọi sự giúp đỡ trong công việc từ phía tôi, có việc gì cần giúp đỡ em chỉ nhắn tin chứ không nói gì. Tôi không làm gì sai cả mà em lại lạnh nhạt vậy, ngày ngày giáp mặt nhau như thế mà cũng không nói gì khiến cả hai thêm phần ái ngại. Tôi nên xử lý thế nào?
Thái Hòa