Ai cũng nói em hiền lành, dịu dàng

Ai cũng nói em hiền lành, dịu dàng

bởi

trong
Ai cũng nói em hiền lành, dịu dàng

Ngoại hình mình không mấy nổi trội, tính cách bình thường, hơi nóng nảy, tự nhận bản thân khá dễ tính nhưng ai cũng kêu khó tính.

Mình là người con gái miền Trung, xa quê lập nghiệp, ngoại hình không mấy nổi trội, tính cách bình thường, hơi nóng nảy, tự nhận bản thân khá dễ tính nhưng ai cũng kêu khó tính, chắc số đông đúng. Từng có những bài Văn điểm 9,5 nhưng lại lười viết, vì thế bài này mình viết hơi cụt lủn, đừng cười mình nha. Cũng có nhiều người ngỏ ý làm bạn lâu dài nhưng với tính cách khùng dở của mình nên mãi vẫn không để ai trị được mình.

Mười người gặp thì 9 người nói mình hiền lành, dịu dàng nhưng trong tâm mình vẫn cảm thấy con người mình rất dữ dằn, muốn nổi loạn. Đến cái tuổi bạn bè đã thúc giục dùm, cha mẹ hết hối thúc, tự nhiên lại muốn tìm một người bạn, một tri kỷ để cùng nhau gắn bó lâu dài, nghiêm túc. Bạn chân thành, nghiêm túc phản hồi lại mình nhé. Mình lại lười viết rồi, hẹn sớm gặp lại.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ